![]() |
TP HCM: Mẹ ngã quỵ gọi tên con mất tích khi tắm sông |
![]() |
Nghe tin con gặp nạn, chị Th. khóc ngất tại hiện trường. Ảnh: Nguyễn Yên. |
Nạn nhân là cháu Trần Thanh B. (8 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú quận Thủ Đức).
Như chúng tôi đã đưa tin, vào sáng 29/3, B. cùng nhóm bạn khoảng 5, 6 người đến sông Sài Gòn đoạn dưới cầu sắt (chân cầu Bình Lợi cũ, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để tắm.
Khi nhóm bạn lên bờ thì B. bị nước cuốn trôi, phát hiện sự việc, nhóm bạn của B. hô hoán người dân gần đó ra ứng cứu.
![]() |
Người nhái lặn tìm thi thể bé trai 8 tuổi. Ảnh: Nguyễn Yên. |
Tuy nhiên, người dân chạy ra hiện trường thì B. đã bị nước cuốn trôi đi. Nghe tin con gặp nạn, mẹ cháu B. là chị Th. chạy ra hiện trường khóc ngất.
Nhận tin báo, người nhái thuộc lực lượng cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM đã lặn tìm thi thể suốt nhiều giờ liền nhưng do nước chảy xiết, khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.
![]() |
Người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Yên. |
Sau đó, gia đình nạn nhân đã nhờ thêm một số người làm nghề chài lưới trên sông Sài Gòn tìm kiếm và đến khoảng 9h sáng 30/3, thi thể B. đã được tìm thấy ở đoạn sông qua một con hẻm nhỏ thuộc phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) cách vị trí ban đầu khoảng 500 m.
Ngay sau đó, công an có mặt triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể bé trai được chuyển về nhà xác, trước khi bàn giao cho gia đình.
Được biết, chị Th. (mẹ bé trai) có 4 người con, sau khi vợ chồng gặp trục trặc, chị Th. đã dẫn 4 người con từ quê Lâm Đồng đến khu vực gần cầu Bình Lợi để sinh sống. Trong lúc đang làm công trình, thì con trai chị gặp nạn.