Thật tuyệt vời khi có một cuộc sống đáng yêu đến như vậy, khi hàng ngày được thức dậy bên tiếng chim hót ríu rít, bước ra vườn ngắm nhìn các loại hoa, rau và các loại quả đang lúc lỉu chín trên cành.
Sân thượng chỉ rộng khoảng 20m2 nhưng nhờ vào việc khéo léo trong cách bố trí và sử dụng kệ sắt, khay nhựa, giàn leo nên khoảng diện tích ấy đã được chị Ngọc Trân (TP HCM) biến thành khu vườn với đủ các loại cây ăn quả và rau sạch.
Ở khu vực Thanh Oai cũ, nhiều người quan tâm đi xem đất nhưng giao dịch thực tế không nhiều. Từ sau Tết, giá đất Thanh Oai hầu như đi ngang. Về phía người bán, họ nhìn thấy tiềm năng thị trường trong tương lai nên vẫn ôm đất và giữ giá, thị trường không có nhiều hàng mới...