Sau khi Dân trí phản ánh chiếc xe đầu kéo chở cây khủng như “quái thú” có dấu hiệu vi phạm về an toàn giao thông nhưng dễ dàng lọt qua nhiều chốt giao thông của nhiều tỉnh, thành, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) khẳng định, ông không có cây nào vận chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội, không liên quan đến Công ty cơ khí Hải Sơn ở Quảng Bình.
Trước khi Hà Nội lập quy hoạch tầm nhìn 100 năm, khu dân cư nằm ở ngã tư đường Bưởi - phố Đào Tấn, sát công viên Thủ Lệ, đã được quy hoạch cho mục đích khác.