35 mẫu tranh vẽ ngày 22/12 đẹp và ý nghĩa năm 2022

Ngày 22/12 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng và cả nước nói chung. Theo đó, những bức tranh vẽ ngày 22/12 không chỉ thể hiện tình cảm sâu sắc của người sáng tạo mà còn là sự ghi dấu cho nét đẹp của người lính Cụ Hồ trong từng thời kỳ.

Tham khảo 35 bức tranh vẽ ngày 22/12 ý nghĩa năm 2022

Trong từng bức tranh vẽ ngày 22/12 đều thể hiện sự yêu thương, trân trọng của người tạo thành đối với lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hãy cùng ngắm 35 bức tranh đẹp, ấn tượng và ý nghĩa về người lính Cụ Hồ được vẽ nên không chỉ bằng tài hoa mà còn là tình cảm chân thành của tác giả.

Bức tranh vẽ về những chiến sĩ đang chuẩn bị tác chiến với súng vác trên vai trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh. Phía xa là dãy núi cao cho thấy sự hiểm trở, gian lao mà người lính phải trải qua trên đường hành quân. Cánh chim bồ câu trắng tung bay là ước vọng của hòa bình, là điều mà nhiều chiến sẽ đã phải hy sinh để có được. (Ảnh: Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu)

Bức ảnh về người hải quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam với màu sắc tươi sáng được vẽ nên bởi học sinh Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu. Những người lính, tay cầm súng, tay cầm đàn, tay cầm Quốc kỳ tung bay trong gió hay chăng các anh đang dùng “tiếng hát át tiếng bom”, luôn lạc quan dù công tác gian lao và đều chiến đấu quên mình vì màu cờ Tổ quốc. (Ảnh: Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu)

Bức ảnh được vẽ bởi em Võ Thanh Hà, Trường Ischool nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tác phẩm đã cho thấy tình cảm yêu thương sâu sắc của các em học sinh gửi đến người lính Cụ Hồ và được hiện hữu hóa qua những đóa hoa, món quà đầy ý nghĩa. (Ảnh: vanhocnghethuathatinh.org.vn)

Bức tranh về người lính đang thực hiện nhiệm vụ canh giữ biển đảo xa xôi. Các anh đứng nghiêm trang, sừng sững dưới Quốc kỳ, súng vác trên vai sẵn sàng cho mọi tình huống. Trong các anh, có người phải rời xa quê hương chỉ để thực hiện lý tưởng bảo vệ bình yên, chủ quyền biển đảo của Dân tộc. (Ảnh: Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu)

Bức ảnh về người lính đang thực hiện nhiệm vụ nhưng điểm đặc biệt trong bức tranh là hình ảnh của những nữ chiến sĩ. Thông qua đấy, người xem càng sâu sắc về vai trò của người phụ nữ trong những công cuộc chiến đấy giữ gìn và xây dựng Tổ quốc. Họ không chỉ là hậu phương mà họ còn là những chiến sĩ, trực tiếp cầm súng chiến đấu dù trong thời chiến hay thời bình (Ảnh: vanhocnghethuathatinh.org.vn)

 

Bức tranh vẽ về những người bộ đội đang vui vẻ cùng người dân thu hoạch lúa trên cánh đồng. Tác phẩm ghi lại một khoảnh khắc bình dị, đời thường nhưng thắm đượm tình dân - quân. (Ảnh: duhocmyau.edu.vn)

Bức tranh được vẽ bằng màu sáp về những người bộ đội địa phương đang hỗ trợ bà con đến nơi trú ẩn an toàn mùa lũ. Dù không đối diện với mưa bom bão đạn nhưng xông pha vào dòng nước lũ, đưa bà con và tải sản của họ đến nơi an toàn cùng là lúc các anh đối diện với những hiểm nguy khôn lường. (Ảnh: duhocmyau.edu.vn)

Bộ đội Cụ Hồ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ quên mình trong những ngày chiến tranh vũ trang gian khó mà còn cả trong thời bình. Bức tranh về những người bộ đội tay cầm những phần cơm mang đến cho bà con những ngày cao điểm của COVID-19 càng thể hiện sâu sắc vẽ đẹp của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: META)

Bức ảnh khắc họa hình ảnh bộ đội biên phòng giữ chốt kiểm soát trong đỉnh điểm dịch bệnh COVID-29. Có trải qua những ngày đại dịch mới thấy hết những gian lao của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các anh dựng lều tạm, không chăn màn, lạnh buốt đêm mưa để giữ chốt vì mục tiêu ngăn chặn dịch bệnh lây lan. (Ảnh: META)

Trong kháng chiến, có những đoàn quân chi diện ra Bắc vào Nam, đến thời bình vẫn có những đoàn quân chi diện giữa các tỉnh thành để dập dịch. Lại một lần nữa, người dân Việt Nam được chứng kiến nét đẹp của người quân nhân luôn quên mình vì bình yên của Tổ quốc, tinh thần này đã được thể hiện rất chân thật qua bức ảnh. (Ảnh: META)

Bức ảnh về một chú bộ đội bỗng hóa thành người giao hàng trong đại dịch COVID-19. Dù trên tay anh không cầm súng nhưng anh đang vác trên vai mình là sự sống, là những ngày dù bị cách ly hay giãn cách xã hội vẫn đảm bảo lương thực, thực phẩm của đồng bào. (Ảnh: META)

Dưới góc nhìn của một học sinh Tiểu học, em Đặng Linh Đan, Trường Tiểu học Thạch Khê đã phát họa hình ảnh những người chiến sĩ tay cầm cờ đỏ sao vàng, miệng nở nụ cười tươi trong ngày giải phóng. (Ảnh: vanhocnghethuathatinh.org.vn)

Tranh vẽ ngày 22/12 của học sinh trường Trường Tiểu học Thạch Khê về khoảnh khắc sinh hoạt văn nghệ của các em học sinh cùng chú bộ đội vô cùng vui vẻ. Bức tranh không chỉ khắc họa một khoảnh khắc đời thường của người lính mà còn cho thấy sự gắn kết của người lính với nhân dân, nhất là các em học sinh - những mầm non của Tổ quốc. (Ảnh: vanhocnghethuathatinh.org.vn)

Ảnh: Trường TH Tân Dân

Ảnh: Trường TH Nguyễn Tuân

Ảnh: Trường TH Nguyễn Tuân

Ảnh: Trường TH Nguyễn Tuân

Ảnh: Trường TH Nguyễn Tuân

Ảnh: Trường TH Nguyễn Tuân

Ảnh: Trường TH Nhị Khê

Ảnh: Trường TH Nhị Khê

Ảnh: Trường TH Đông Hội

Ảnh: Trường TH Đông Hội

Ảnh: Trường TH Đông Hội

Ảnh: Trường TH Đông Hội

Ảnh: Trường TH Đông Hội

Ảnh: Trường TH Đông Hội

Ảnh: Trường TH Đông Hội

Ảnh: Giáo dục Phan Thiết

Ảnh: Giáo dục Phan Thiết

Ảnh: Giáo dục Phan Thiết

Ảnh: Giáo dục Phan Thiết

Ảnh: Giáo dục Phan Thiết

Ảnh: POP Kid Team

Ảnh: POP Kid Team

Ảnh: Học May

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.