'Anh tôi chết tức tưởi quá'

"Anh tôi ra đi đột ngột quá. Sáng nào anh cũng đi cà phê với nhóm bạn già rồi mới chạy xe ôm. Thế mà hôm nay anh đi thẳng luôn không về nhà nữa", người em gái nạn nhân nghẹn ngào trước cái chết của anh trai do dây điện rơi trúng người.
Anh tôi chết tức tưởi quá - Ảnh 1.

Gia đình ông Hoà chuẩn bị lo tang lễ chiều 17/8. (Ảnh: PHƯỚC TUẦN)

Chiều 17/8, con hẻm nhỏ khu chợ Lăng (phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) bỗng trầm lắng, xót thương  sau vụ tai nạn điện giật khiến ông Lương Nhựt Hoà (60 tuổi) tử vong. 

Căn nhà nhỏ ông Hoà nằm hút sâu trong con hẻm 415 đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) chiều cuối tuần đông hơn thường ngày. Chiếc rạp nhỏ đã được gia đình dựng chuẩn bị tang lễ cho người đàn ông xấu số không may gặp nạn do giây điện đứt trúng vào người. Vị trí gặp nạn, nơi dây điện rơi trúng chỉ cách nhà 100 m cũng là địa điểm uống cà phê quen thuộc của ông Hoà.

Bà Lương Thị Nhung, em gái ông Hoà vẫn còn bần thần không tin anh trai mình đã mất. Chị đang cùng gia đình vội vàng chuẩn bị di ảnh, các vật dụng tang lễ chuẩn bị đón thi thể ông Hoà từ bệnh viện Bình An trở về. Đứa con gái út vừa học xong lớp 12 cũng nén nỗi đau mất bố cùng người thân chuẩn bị tang lễ cho bố.

"Anh tôi ra đi tức tưởi và đột ngột quá. Sáng nào anh cũng đi cà phê với nhóm bạn già rồi mới đi chạy xe ôm. Thế mà sáng nay anh đi không về nhà nữa", chị Nhung đau buồn.

Anh tôi chết tức tưởi quá - Ảnh 2.

Bà Nhung bần thần trước sự ra đi đột ngột của anh trai. (Ảnh: PHƯỚC TUẦN)

Bà Nhung cho biết ông Hoà thường ngày chạy xe ôm, là lao động chính trong nhà nuôi mẹ già, vợ bị tai biến và đứa con gái út còn đi học. "Nhà anh Hoà gồm 5 người, 2 đứa con gái lớn đi làm thuê gần nhà, vợ đau ốm liên tục chỉ ở nhà nội trợ. Đứa con gái út mới học xong 12 cũng phải ở nhà. Số tiền ít ỏi mà anh Hoà chạy xe ôm hàng ngày là tài chính duy nhất của cả gia đình. Giờ anh mất rồi, không biết ai lo cho chị dâu bệnh tật".

Cái chết của ông Hoà cũng khiến người dân trong khu dân cư chợ Lăng đau xót. Buổi ngày chạy xe ôm, tối ông Hoà còn tham gia lực lượng dân phòng bảo vệ khu phố từ 2 năm nay. "Phụ cấp lực lượng dân phòng khu phố cũng không nhiều, nhưng mỗi tháng có thêm ít cho cô nhà lo nội trợ", một người cháu gọi ông Hoà bằng chú cho biết.

Cùng gia đình chuẩn bị tang lễ cho ông Hoà còn có anh Hiền, đồng nghiệp cùng tham gia dân phòng với ông Hoà. "Gần 2 năm nay, tôi và anh Hoà cùng trực dân quân ở trụ sở khu phố 1, phường 2. Anh sống nhiệt tình, hoà đồng và người rất chịu khó. Trước anh chạy xe ôm nhưng ngày càng ít khách, hơn 1 năm nay anh đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Làm bao nhiêu anh lo cho chị nhà đau ốm và nuôi đứa con gái út đi học. Nghe tin anh mất đột ngột quá", anh Hiền nói.

Theo gia đình ông Hoà, ngay sau khi việc, đại diện Điện lực Tân Bình đã đến thăm hỏi gia đình, hỗ trợ kinh phí tổ chức tang lễ. "Tai nạn khiến anh tôi mất cũng đến bất ngờ, không ai mong muốn. Tuy nhiên gia đình vốn đã khó, giờ anh Hoà mất đi càng khó khăn hơn. Gia đình chỉ mong ngành điện lực có chính sách hỗ trợ thêm cho gia đình để lo cho người vợ bị tai biến", chị Nhung bộc bạch.    

Anh tôi chết tức tưởi quá - Ảnh 3.

Đang là trụ cột của gia đình, tai nạn bất ngờ khiến ông Hoà tử vong khiến cho gia đình thêm khó khăn. (Ảnh: PHƯỚC TUẦN)

Trước đó vào khoảng 9h sáng 17/8, ông Lương Nhựt Hòa (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đang ngồi uống cà phê tại quán vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (phường 2, quận Tân Bình) thì bị dây điện phía trên đứt rơi trúng người. 

Bị điện giật, ông Hoà nằm bất động trên vỉa hè và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.