Vụ 8 học sinh tử vong do đuối nước tại TP Hòa Bình chiều 21/3 khiến nhiều người vẫn còn bàng hoàng, đau xót. Đây là vụ tan nạn đuối nước nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm 2019 đến nay. Số lượng nạn nhân lên tới 8 người, các em đều đang là học sinh tiểu học, THCS Hữu Nghị (phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình).
Có mặt tại con phố Phạm Hồng Thái (Tổ 22, phường Hữu Nghị) từ tối 21/3, một con phố nhỏ mà có tới 5 đám tang gần nhau, chúng tôi cảm nhận một không khí đau thương, tang tóc bao trùm và không khỏi xót xa.
Đại diện Bộ GD&ĐT, Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội) cùng các ban ngành địa phương đã ngay lập tức có mặt tại nhà các gia đình nạn nhân để thăm hỏi, chia buồn.
Sáng 22/3, rất đông học sinh, giáo viên của trường nơi các nạn nhân đang theo học đã tới gia đình các em dự lễ viếng, đưa tang. Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại trong sáng nay:
Các em học sinh trường THCS Hữu Nghị đến viếng và đưa tiễn bạn cùng lớp từ sáng.
Bạn bè đến dự lễ viếng, đưa tang em Bùi Anh Gia B. rất đông.
Bạn bè đau xót, không ngăn nổi dòng nước mắt trong đám tang người bạn xấu số tử vong do đuối nước.
Bạn bè, người thân bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của các học sinh bị đuối nước
Nỗi xúc động, nghẹn ngào của bạn cùng lớp với Gia B. trước giây phút tiễn biệt, chia ly.
Người thân em Gia B. khóc nấc trước giờ xe tang chuẩn bị lăn bánh đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cô trò đều không giấu nổi những giọt nước mắt tiếc thương người học trò, người bạn Gia B. Thường ngày em rất mực ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ nhưng lại ra đi quá đột ngột khi tuổi đời còn quá nhỏ.
Bố đẻ của em Gia B. cúi đầu đáp từ tình cảm của bà con khối phố, bạn bè thân hữu gần xa đã đến chia buồn với nỗi mất mát lớn của gia đình.
Người thân, bạn bè của em Trương Anh M. cũng tới dự lễ đưa tang vào khoảng 10h30 trưa 22/3.
Người chị gái ôm theo di ảnh của em M. ra khỏi nhà trong tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn.
Còn nỗi đau nào lớn hơn khi ở vào hoàn cảnh "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".
Ngay sát nhà em M. là nhà của em Nguyễn Đức H. cũng trong cảnh tang thương, đau buồn.
Cô giáo và bạn bè lớp em Trương Anh M. cùng hướng ánh mắt xót xa, buồn thảm về phía chiếc xe tang đưa linh cữu em M.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội) cho hay, đây là một vụ đuối nước rất tang thương và là bài học chua xót. Tất cả các gia đình, nhà trường, cộng đồng nhất là các cơ quan nhà nước khác cùng nhìn thấy trách nhiệm của mình.
"Chúng tôi khuyến nghị cần tăng cường hơn nữa việc truyền thông, nhắc nhở thường xuyên các cháu ở trong mỗi giờ học, mỗi giờ sinh hoạt dưới cờ, nhất là các vùng ven sông nước.
Các em cần tuyệt đối tránh đi tắm, đi bơi ở các vùng nước nguy hiểm. Tất cả nhà trường và gia đình cần tích cực giám sát các cháu hơn nữa xem các cháu đang ở đâu vào mỗi ngày nghỉ không phải đến trường học.
Thứ nữa, chúng ta cần triển khai việc dạy bơi và kĩ năng an toàn đối với nước cho học sinh.
Tôi cũng hỏi một số bậc phụ huynh, trong số các nạn nhân hôm nay cũng có những cháu trước đây cũng từng đi bơi ở các khu vực có bể bơi. Nhưng do thiếu các kĩ năng về an toàn nên các cháu tắm ở các vùng nước xoáy nguy hiểm, tai họa đã xảy ra.
Tôi kêu gọi các địa phương không chỉ riêng tỉnh Hòa Bình cần phải tiếp tục đầu tư nhiều hơn để giữ gìn tính mạng của trẻ em. Có nhiều hơn nữa điểm dạy bơi, các kĩ năng an toàn cho trẻ em trong nhà trường và cộng đồng", vị Cục trưởng nhấn mạnh.
Theo thông tin từ lãnh đạo UBND TP Hòa Bình, danh sách 8 em học sinh là nạn nhân của vụ tai nạn đuối nước thương tâm chiều 21/3 gồm có hai học sinh lớp 8, một học sinh lớp 9, hai học sinh lớp 6, hai học sinh lớp 4 và một em lớp 5. Cụ thể là:
1. Bùi Việt C. lớp 8A4.
2. Trương Anh M. lớp 6A7.
3. Bùi Anh Gia B. lớp 8A4.
4. Bình M. lớp 9A5.
5. Nguyễn Đức H. lớp 6A5.
6. Nguyễn Mạnh H. lớp 5A7 .
7. Nguyễn Anh N. lớp 4A4 .
8. Nguyễn Trung K. lớp 4A6.
Ngay trong tối 21/3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã thay mặt Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp về TP Hòa Bình để thăm hỏi, gửi lời chia buồn và động viên tới các gia đình của 8 học sinh bị đuối nước.
Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.
Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.
Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.