Báo chí Anh ngợi ca Man United sau kỳ tích hạ gục PSG

Hấp dẫn và kịch tính không kém cuộc lội ngược dòng của Ajax trước Real Madrid, chiến thắng ngoạn mục của Man United tạo nên cơn đại địa chấn thứ nhì tại Champions League năm nay.

Không quá lời khi cho rằng "kịch bản" trận chiến trên sân Parc des Princes hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Mấy ai có thể nghĩ một Man United ra sân với đội hình chắp vá, lại gặp bất lợi lớn sau khi để thua trắng 2 bàn trận lượt đi nhưng vẫn có thể giành thắng lợi với cách biệt 2 bàn trước đội bóng nước Pháp, qua đó giành quyền đi tiếp vào tứ kết Champions League nhờ quy định bàn thắng sân khách…

Báo chí Anh ngợi ca Man United sau kỳ tích hạ gục PSG - Ảnh 1.

Dàn sao trẻ Man United vui mừng với kỳ tích không tưởng tại Paris

Phong độ bùng nổ đã giúp Romelu Lukaku ghi liền hai bàn cho Man United, như cách anh đã tỏa sáng ở hai trận đấu trước đó gặp Crystal Palace và Southampton ở giải Ngoại hạng Anh. PSG là một thế lực cực mạnh ở đấu trường châu Âu, là nỗi đe dọa cho bất kỳ đối thủ nào nên ghi bàn vào lưới thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon không phải điều dễ dàng. Tiền đạo người Bỉ quá may khi nhận được "sự trợ giúp" từ chính hàng thủ PSG để làm nên kỳ tích.

Báo chí Anh ngợi ca Man United sau kỳ tích hạ gục PSG - Ảnh 2.

Lukaku là nỗi kinh hoàng của hàng thủ PSG

Tuy nhiên, bàn thắng thứ 3 của Marcus Rashford thực sự gây tranh cãi dù trọng tài Damir Skomina đã xem xét rất kỹ tình huống hậu vệ PSG Presnel Kimpembe để bóng chạm tay sau cú sút của Diogo Dalot. Quay lưng trong tư thế nhảy lên cản phá bóng, Kimpembe không đáng bị bắt lỗi cực nặng, trong trường hợp này là phạt đền. Cựu tiền đạo Michael Owen của Man United cho rằng "thật khó tin khi Man United được hưởng phạt đền" trong khi cựu trung vệ Rio Ferdinand khẳng định PSG không đáng bị thổi phạt dù Kimpembe thực sự sai lầm vì cách xử lý ấu trĩ trong vòng cấm.

Báo chí Anh ngợi ca Man United sau kỳ tích hạ gục PSG - Ảnh 3.

Thời khắc cả sân Parc des Princes nín thở chờ trọng tài tham khảo VAR

Sau trận đấu, Man United là cái tên "phủ sóng" trên trang nhất hầu hết các tờ báo lớn ở nước Anh. Giới truyền thông xứ sở sương mù như ngây ngất với chiến tích khó tin do đội bóng "con cưng" của họ thực hiện.

Báo chí Anh ngợi ca Man United sau kỳ tích hạ gục PSG - Ảnh 4.

Nhật báo Daily Mail chạy tít hết trang chính

"Man United ngược dòng khó tin, đánh bại PSG với bàn thắng phút bù giờ của Rashford", nhật báo điện tử Daily Mail giật tít trên trang chủ. Trong khi đó, tờ The Sun chạy dòng tựa ấn tượng: "Rashford ghi bàn trên chấm phạt đền nhờ VAR, Man United có chiến thắng ở Champions League".

Báo chí Anh ngợi ca Man United sau kỳ tích hạ gục PSG - Ảnh 5.

Bài viết trên tờ The Sun

Trên tờ Mirror, cây bút Darren Wells đã so sánh chiến thắng này với kỳ tích của chính Man United ở trận chung kết Champions League 1998-1999. Đó là cuộc lội ngược dòng mà "Quỷ đỏ" đánh bại Bayern Munich nhờ hai bàn thắng ở phút bù giờ mà một trong hai tác giả chính là Ole Gunnar Solskjaer, người giữ vai trò HLV trưởng tạm quyền hiện tại của Man United.

Báo chí Anh ngợi ca Man United sau kỳ tích hạ gục PSG - Ảnh 6.

Tờ Mirror đánh giá cao kỳ tích của Man United thời Solskjaer

Trong khi đó, tràn ngập trên các trang báo Pháp là bầu không khí u ám sau "cơn ác mộng" mà PSG phải cay đắng đón nhận ngay trên sân nhà Parc des Princes. Trang nhất tờ L'Equipe in đậm hình ảnh Kylian Mbappe cúi gằm đầu, có lẽ anh đã khóc ngay trên sân với dòng tựa ngắn gọn: "Cơn ác mộng!".

Báo chí Anh ngợi ca Man United sau kỳ tích hạ gục PSG - Ảnh 7.

Trang chủ France Football cũng cay đắng nhận định: "Paris bàng hoàng, Paris sụp đổ, Paris bị loại!".

Báo chí Anh ngợi ca Man United sau kỳ tích hạ gục PSG - Ảnh 8.


chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.