Báo chí châu Á: 'U23 Việt Nam chôn vùi giấc mơ của Indonesia'

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo có chiến thắng trước U23 Indonesia, giúp cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 vẫn rộng mở.

Bàn thắng ở phút 90+4 của Triệu Việt Hưng đã mang về chiến thắng quan trọng giúp U23 Việt Nam tiếp tục bám đuổi U23 Thái Lan trong cuộc đua ngôi đầu bảng K.

Giấc mơ của người Indonesia bị chôn vùi

Sau trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam, Indonesia dĩ nhiên là những người buồn nhất khi họ đã không còn cơ hội bước vào vòng chung kết U23 châu Á đầu năm sau.

Báo chí châu Á: U23 Việt Nam chôn vùi giấc mơ của Indonesia - Ảnh 1.

Báo Indonesia đưa tin về thất bại của đội nhà.

Trang Bola Sport đưa tin: "Bị Việt Nam đánh bại, U23 Indonesia chôn vùi giấc mơ ở sân chơi châu lục khi không có nổi điểm nào sau 2 trận đã qua. Trong trận đấu này, U23 Việt Nam đã nhập cuộc chủ động chơi tấn công và nhiều lần đe dọa khung thành của Indonesia khiến thủ môn Satria Tama phải chống đỡ vất vả".

"Tuy nhiên sau đó, Quang Hải gặp khá nhiều khó khăn trong việc vượt qua hàng phòng ngự của đội khách. Một số cơ hội mà họ tạo ra đều đến từ những tình huống cố định", trang này viết.

Bola Sport nhận định đội tuyển trẻ của họ cũng có những cơ hội để ghi bàn dành cho Egy Maulana Vikri và Marinus Wanewar. Tuy nhiên, khi nhiều người đã nghĩ trận đấu sẽ kết thúc bằng một kết quả hòa, bàn thắng lại bất ngờ xuất hiện.

Tờ báo Indonesia miêu tả: "Thảm họa đã đến khi các cầu thủ U23 Việt Nam ghi bàn từ một tình huống cố định. Bàn thắng đầu tiên và cũng là cú dứt điểm cuối cùng này đã khiến người hâm mộ Việt Nam phấn khích, giúp họ giành trọn 3 điểm. Kết quả này cũng phản ánh sự vượt trội của đội chủ nhà so với U23 Indonesia".

Theo truyền thông xứ sở vạn đảo, nhờ chiến thắng này, cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 của Việt Nam đang ngày càng rộng mở.

Báo chí châu Á: U23 Việt Nam chôn vùi giấc mơ của Indonesia - Ảnh 2.

U23 Việt Nam tạm đứng ở vị trí thứ 2 sau 2 lượt trận. Đồ họa: Minh Phúc.

Bảng xếp hạng của bảng K đang chứng kiến 2 thái cực giữa những đội có điểm và chưa để thủng lưới, cùng những đội không có điểm và chưa ghi được bàn nào.

Fox Sports Asia nói về cục diện bảng K: "Ở trận đấu trước đó, U23 Thái Lan đã đánh bại 8-0 Brunei để giữ vị trí số một bảng đấu nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. U23 Việt Nam là đội còn lại duy nhất có điểm. 2 bên sẽ chạm trán nhau ở vòng đấu cuối cùng".

"Về phía thầy trò HLV Indra Sjafri, hy vọng bước vào vòng chung kết U23 châu Á đã tan thành mây khói. Họ chỉ còn đối thủ Brunei trong nỗ lực kết thúc chiến dịch bằng một trận thắng danh dự", bài báo chia sẻ.

Sự lóng ngóng của Tiến Dũng và quyết tâm của U23 Thái Lan

Trang Inter Football của Hàn Quốc lại miêu tả về trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo: "U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 6-0 trước Brunei ở lượt trận đầu tiên, nhưng khi đối đầu Indonesia, họ lại không thể mở tỷ số trong suốt hiệp 1. Thậm chí, ở hiệp 2, đội chủ nhà còn phải vật lộn với nhiều tình huống phản công bất ngờ từ phía Indonesia".

"Cuối cùng, bàn thắng đã đến đầy kịch tính từ một pha đá phạt góc, Việt Hưng đánh đầu ghi bàn mang về chiến thắng nghẹt thở cho U23 Việt Nam. Có được 2 thắng lợi liên tiếp, họ chuẩn bị bước vào cuộc so găng đáng xem với U23 Thái Lan ở vòng đấu cuối", tờ báo của xứ sở kim chi nhận định.

Báo chí châu Á: U23 Việt Nam chôn vùi giấc mơ của Indonesia - Ảnh 3.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng có những pha xử lý bóng làm thót tin CĐV. Ảnh: Việt Hùng.

Trang Tribun News của Indonesia cũng đưa tin về thủ môn Bùi Tiến Dũng suýt trở thành "nạn nhân" của tiền đạo Wanewar: "Không bị thủng lưới nhưng thủ môn U23 Việt Nam vẫn trở thành tâm điểm sau nhiều phen mắc sai lầm trong trận đấu".

"Bùi Tiến Dũng đã nhiều lần thực hiện những đường bóng bất thường khi chịu áp lực từ nhiều bên. Phút 60, thủ môn 22 tuổi lóng ngóng cố gắng chuyền bóng cho đồng đội nhưng lại bị Wanewar đuổi kịp khống chế bóng. May mắn là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo số 3 đã bị Tiến Dũng đẩy ra", tác giả tường thuật lại tình huống.

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Thái Lan chỉ cần ít nhất 1 điểm trước Việt Nam là sẽ xây chắc ngôi đầu bảng K. Họ có nhiều sự lựa chọn về đấu pháp để đối đầu Việt Nam khi đã nghiễm nhiên giành một suất chủ nhà tham dự vòng chung kết.

Dẫu vậy, bầy "Voi chiến" không giấu giếm quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam. Trang Siam Sports dẫn lời HLV Alexander Gama chia sẻ về trận đấu trước mắt gặp đội chủ nhà: "Chúng tôi đã chơi tốt trong trận gặp Brunei nhưng vẫn phải cải thiện hơn nữa ở trận đấu tiếp theo. Trong bóng đá không có chuyện đứng yên mà phải phát triển liên tục".

Ngược lại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo lại mang nhiệm vụ phải thắng nếu muốn trực tiếp nắm giữ tấm vé sang đất Thái vào đầu năm sau.

"U23 Thái Lan đến đây để trở thành đội đứng nhất bảng. Sau 2 trận đấu với Indonesia và Brunei, chúng tôi muốn thắng U23 Việt Nam. Việt Nam dĩ nhiên cũng muốn thắng chúng tôi. Thái Lan rất có động lực để bước vào trận đấu này và giành phần thắng", ông nói.

Cuối cùng, tờ Siam Sport dẫn lời khẳng định của HLV Gama: "Tôi đã xem U23 Việt Nam thi đấu. Chúng tôi không thể nói liệu họ có chơi tốt hay không. Người nói điều đó phải là HLV trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam".

Báo chí châu Á: U23 Việt Nam chôn vùi giấc mơ của Indonesia - Ảnh 4.

U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ chạm trán vào tối 26/3 tới. Đồ họa: Minh Phúc.
chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.