Bà Nguyễn Bích Thủy - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Hà, nơi bé K. (10 tuổi, bị bố và mẹ kế bạo hành) từng theo học cho biết, đây là đứa trẻ ngoan, học giỏi.
Khi cố gắng thoát ra khỏi “địa ngục trần gian” của nhà bố đẻ và mẹ kế, bé K đã khiến mọi người bàng hoàng khi chia sẻ cuộc sống của mình trong 2 năm bị bạo hành.
Bé trai chỉ mới 10 tuổi, lứa tuổi cần được sự chăm sóc yêu thương thì đã mang trên mình vô vàn thương tích trên cơ thể và vết sẹo lớn về mặt tinh thần. Người bố của bé là ai mà nỡ bạo hành con như vậy?
Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, chưa bao giờ thể chế cho thị trường bất động sản lại vận động linh hoạt, năng động như hiện nay. Trong khi chưa kịp sửa luật thì Quốc hội đã ban hành hàng loạt nghị quyết để kịp thời điều hành thị trường.