Bỏ cả trăm triệu mua đệm 'thần thánh', rước bực vào người

Bỏ ra cả trăm triệu đồng tiền tích cóp tuổi già để mua những sản phẩm được giới thiệu có công dụng "thần thánh" chữa bách bệnh. Bệnh chưa thấy khỏi mà chỉ thấy bực vào người khi phải giấu diếm con cháu vì sợ bị nói.
bo ca tram trieu mua dem than thanh ruoc buc vao nguoi
Nhiều người bỏ ra cả trăm triệu để mua những sản phẩm "thần thánh" ở những buổi giới thiệu sản phẩm. (Ảnh: Mạnh Cường)

U mê

Bà Nguyễn Thị Hà ở Hà Đông sau khi tham gia những buổi tư vấn, chăm sóc sức khoẻ ở một trung tâm tại chợ Hà Đông, không ngần ngại bỏ ra ngót trăm triệu đồng để mua 4 chiếc nệm trải giường tham hoạt tính được giới thiệu có xuất xứ Hàn Quốc về dùng. Mỗi chiếc có giá 17 triệu đồng, ngoài ra bà còn mua thêm hai cặp gối than hoạt tính có giá 4,5 triệu một cặp về cho người thân sử dụng.

Bà Hà cho biết: "Tôi mới tham gia được khoảng hai tháng nay, được mấy bà bạn trong hội người cao tuổi giới thiệu nên tôi cũng tham gia cho vui thôi. Trước đây ở đấy có giường massage, mọi người ra đấy ngoài nằm giường còn vui chơi nữa. Họ cho ngồi máy miễn phí nhưng họ cũng giới thiệu hàng luôn ai mua gì thì mua"

Tham gia được vài ngày thấy giới thiệu có nệm tham hoạt tính ion có thể chữa bách bệnh từ viêm khớp đến các bệnh mất ngủ bà Liên không tiếc tiền mua liền 4 chiếc. Mỗi chiếc có giá 17 triệu đồng, cộng với một số mặt hàng khác là gần 100 triệu đồng.

"Mua về tôi sử dụng cũng thấy đỡ bệnh gút nhiều lắm, chân tay cũng đỡ đau nhiều nhất là đầu gối. Tôi thấy dùng cũng có kết quả", bà Hà cho biết. Tuy nhiên ông Hiếu, chồng bà Hà, lại cung cấp cho phóng viên thông tin ngược lại: "Tôi cũng bị bệnh gút. Bà nhà tôi mua mấy sản phẩm đó về tôi cũng nằm nhưng có thấy tác dụng gì đâu, bệnh vẫn vậy. Bà ấy cứ bị họ mê muội đấy chứ".

bo ca tram trieu mua dem than thanh ruoc buc vao nguoi
Bên trong một buổi giới thiệu sản phẩm. (Ảnh: Mạnh Cường)

Anh Lê Trung Nguyên (cháu bà Hà) cho biết: "Gia đình tôi khi biết cụ bỏ ra gần trăm triệu mua mấy đồ đó đã gàn và bảo bà đi trả lại nhưng bà cụ không nghe. Nhất quyết đem về dùng. Không hiểu họ mê muội bà tôi kiểu gì. Bà tôi nổi tiếng là sống tiết kiệm chắt chiu từng chút một để nuôi con cháu mà bây giờ bà vung cả trăm triệu ra khiến gia đình sốc quá. Không biết những sản phẩm đó có tác dụng thần thánh như họ giới thiệu thật không, nhưng gia đình xem qua cũng không thấy nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng thấy lo. Nhất là mấy lọ sâm với linh chi khi uống vào người không biết thế nào?", anh Nguyên lo lắng cho biết.

Giấu con, giấu cháu mua hàng

Cũng cùng tham gia với bà Hà là bà Lê Thị Liên ở quận Hà Đông. Bà Liên đã tham gia được 4 tháng và cũng bỏ ra vài chục triệu đồng để mua những sản phẩm của công ty Phước An ở tầng 3 chợ Hà Đông. Tuy nhiên sau khi mua về bà Liên không dám cho con cháu biết vì sợ bị nói.

bo ca tram trieu mua dem than thanh ruoc buc vao nguoi
Chiếc nệm "thần thánh" có giá 17 triệu đồng. (Ảnh: Mạnh Cường)

"Tôi trước đây làm công nhân viên chức lương ba cọc ba đồng, ông nhà thì cũng làm công nhân nên tiền tiết kiệm có vài chục triệu chứ có bao nhiêu đâu. Đợt vừa rồi tham gia vào cái trung tâm chăm sóc sức khoẻ kia nghe họ dỗ ngon dỗ ngọt cũng về nhà rút tiền tiết kiệm ra mua một cái đệm và mấy món đồ khác. Đến giờ tôi vẫn chưa dám cho con tôi biết vì sợ chúng nói. Đệm tôi phải giấu dưới lớp ga trải giường, sâm với linh chi giấu kĩ trong tủ không dám sử dụng. Nhiều lúc nghĩ đâm đầu mua làm gì xong giờ chuốc bực vào người.

Đệm thì nằm mấy tháng rồi thấy không có tác dụng như họ giới thiệu gì cả nên tôi cũng biết là mình bị lừa. Giờ sâm với linh chi tôi cũng chả dám bỏ ra uống mặc dù mua mất cả chục triệu, uống vào nhỡ có làm sao thì chết. Tôi với những người bạn đã bàn với nhau giờ ra đấy chỉ vào ngồi máy miễn phí với vui chơi thôi chứ không mua gì cả. Mua xong phải mất cả tháng trời yêu cầu họ đưa giấy bảo hành và hoá đơn đỏ thì họ mới đưa cho cái giấy bảo hành một năm. Mới đầu họ nói không cần nhưng nhiều người đòi quá họ mới đưa đấy", bà Liên lo lắng nói.

bo ca tram trieu mua dem than thanh ruoc buc vao nguoi
Phía bên trong chỉ có một lớp vải đen được giới thiệu làm bằng than hoạt tính. (Ảnh: Mạnh Cường)

Có mẹ tham gia vào những buổi giới thiệu sản phẩm sức khoẻ như vậy, chị Yến ở Linh Đàm cho biết: "Chả hiểu ở đâu mọc ra cái hội thảo ấy, mẹ tôi với các bà thi nhau đi, về thì nằng nặc đòi mua mấy cái đai lưng với nệm mấy chục triệu để dùng. Không cho bà mua thì bà dỗi. Đến hôm bà mang về cái đai lưng hồng ngoại tôi thấy không khác gì cái tấm vải bình thường, nồng nặc mùi cao su. Thấy không ổn tôi có qua chỗ đó xem nhưng họ thấy tôi trẻ người nên không cho vào và nhất quyết đổi tôi về bằng được".

Theo ghi nhận của phóng viên, những địa điểm "dụ dỗ người già" với những lời giới thiệu sản phẩm chữa bách bệnh như trên vẫn đang liên tục tổ chức quảng bá thu hút các cụ công, cụ bà đến để mua những sản phẩm có giá trên trời như vậy. Tuy nhiên tác dụng có thần thánh thật hay không rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Bài 3: Cách bán hàng lạ lùng: Nhân viên khóc mếu, kể khổ đưa khách hàng vào mê cung

chọn
PC1 nhìn thấy cơ hội đầu tư bất động sản từ quy hoạch giãn dân nội đô Hà Nội
Theo Giám đốc Đầu tư của Tập đoàn PC1, việc Hà Nội quy hoạch theo hướng giãn dân mở ra tiềm năng lớn cho thị trường bất động sản và PC1 cũng lên kế hoạch tận dụng cơ hội này.