Bộ trưởng chết oan vì bị nhầm là... phiến quân

Các nhân viên an ninh vô tình bắn chết bộ trưởng trẻ nhất Somalia vì nhầm ông này là phiến quân Hồi giáo.
bo truong chet oan vi bi nham la phien quan
Bộ trưởng Abbas Abdullahi Sheikh Siraji bị nhầm là phiến quân Hồi giáo. Ảnh: BBC

Bộ trưởng Abbas Abdullahi Sheikh Siraji bị bắn chết trong chiếc xe của ông ở gần dinh tổng thống tại thủ đô Mogadishu. Theo Reuters, lực lượng an ninh tuần tra khu vực này đã phát hiện một chiếc xe gây ùn tắc và cho rằng đây phương tiện mà phiến quân đang sử dụng để thực hiện âm mưu tấn công.

Cảnh sát trưởng Nur Hussein cho biết họ nhầm bộ trưởng Abas là phiến quân Hồi giáo và nổ súng.

Ông Abas là người nhập cư lớn lên ở khu trại Dadaab tại Kenya, nơi sinh sống của hàng trăm nghìn người dân Somalia sơ tán để tránh xung đột. Ở tuổi 31, Abas là bộ trưởng trẻ nhất Somalia.

Chuyên gia Abdullahi Abdi của BBC cho biết binh sĩ đôi khi vẫn rơi vào trạng thái căng thẳng và các trường hợp bắn nhầm quan chức hay các đồng nghiệp từng xảy ra trước đây. Ông Abas được cho là vị quan chức cấp cao nhất thiệt mạng vì "đạn lạc".

Hiện nay, phần lớn lãnh thổ Somalia nằm dưới sự kiểm soát của nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabab, một nhánh của tổ chức al-Qaeda.

chọn
'Giá bất động sản tăng cao cũng là tín hiệu tốt của nền kinh tế, quan trọng là tăng theo cách nào'
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). Theo bà Hằng, tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có định nghĩa và quy định để kiểm soát đầu cơ, đồng thời sẽ có các công cụ để điều tiết thị trường bất động sản