Bóng lăn rồi, tận hưởng đi

Trái bóng của World Cup đã lăn, hàng triệu Fan hâm mộ túc cầu giáo thế giới lại cùng nhau sống trong 1 tháng đắm say cuồng nhiệt.

 

Bóng đá hay nhất ở chỗ, không ai biết điều gì sắp xảy ra.

Bóng đá được ví như một tôn giáo, một thứ nghệ thuật, một thứ gia vị cuộc sống khiến cả tỷ người mê say.

Có phải ngày mai Messi sẽ khóc?

Có phải ngày mai Ronaldo sẽ ghi bàn?

Chẳng ai có thể biết trước được.

Nước Nga xa xôi mà như cũng thật gần.

Hãy nhắm mắt và quay trở lại quãng thời gian U23 Việt Nam chơi tại giải U23 châu Á trên đất Thường Châu (Trung Quốc) mới ngay gần đây thôi. Bạn có nhớ cú sút cầu vồng của Quang Hải trên một mặt sân đầy tuyết trắng không, cú sút ấy mang lại cảm xúc lớn đến như thế nào. Hàng triệu con tim Việt Nam cùng thổn thức, hàng triệu người cùng đổ ra đường, phố xá tràn ngập cờ Đỏ sao Vàng, niềm vui chiến thắng lan tỏa.

bong lan roi tan huong di
Trái bóng lăn ở nước Nga, và World Cup chính thức bắt đầu với toàn thế giới

Này, Australia chính là đối thủ bị chúng ta loại ở vòng đấu trực tiếp, với một cú đá của Quang Hải đó. Australia nằm ở bảng C, sẽ đá trận đầu tiên của World Cup 2018 gặp ĐT Pháp. (Tất nhiên, đá ở Thường Châu là U23, còn đây là ĐTQG của xứ sở chuột túi).

Ồ, biết đâu một ngày ĐT Việt Nam có mặt ở World Cup. Có thể lắm chứ, vì nghe đâu, FIFA định tăng số đội tham dự World Cup từ 32 lên đến tận 48 đội.

Chỉ tuần trước thôi, mạng xã hội Việt Nam còn sốt xình xịch với chuyện bản quyền truyền hình. Nếu mà không có bản quyền truyền hình World Cup, đó có thể là một thảm họa.

May sao, bản quyền đã kịp về đến “quê ta” trước giờ bóng lăn.

Đủ 64 trận được tường thuật trực tiếp, thoải mái tận hưởng đi thôi.

World Cup lần này, giờ thi đấu của các trận đấu theo giờ Việt Nam là rất thuận lợi cho khán giả Việt, sẽ vào buổi tối thay vì đêm khuya như các giải đấu trước đây.

Các bà vợ, xin hãy cho phép ông chồng mình được có 1 tháng “thả cửa” với đam mê, lí do thì vẫn cứ vậy “World Cup 4 năm mới có 1 lần”.

Ông chồng mà cứ chỉ đam mê với trái bóng tròn, không bồ bịch lăng nhăng để mà phải đi đánh ghen, thì tốt chứ sao. Chồng yêu bóng đá, hãy khuyến khích.

Tây Ban Nha thay HLV trưởng đúng chỉ trước khi khai mạc giải có 1 ngày, liệu tằng Tiqui Ta ca có còn sống dậy, hay bò tót giờ đây hụt hơi.

Đức vốn bản lĩnh, thì lại đang bất ổn nội bộ. Brazil với Neymar “khóc nhè” trên sân nhà 4 năm trước, giờ đây liệu có khiêu vũ điệu Samba. Messi liệu mãi mãi không thể sánh được với huyền thoại Maradona vì cứ luôn thua ở những trận chung kết định mệnh, hay Ronaldo sẽ trở nên vĩ đại sau kì World Cup này?

Nào ai có thể biết trước.

Sân bóng là nơi đàn ông hay rơi nước mắt nhất, và nào ai biết vinh quang tột đỉnh sẽ thuộc về ai, còn chàng trai dũng mãnh nào sẽ lại đổ gục xuống sân sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

bong lan roi tan huong di
Hãy nhớ: tận hưởng đam mê, xem World Cup có trách nhiệm

World Cup ở đất Nga có thể hơi buồn với chị em, vì ĐT Italia – những nam vương bóng đá không có mặt, cũng thiếu luôn “cơn lốc màu da cam” với lối tấn công quyến rũ. Không sao, vẫn có cả tá anh chàng đẹp trai khác cho chị em ngắm.

Có một điều, luôn phải nhắc lại, luôn phải cảnh báo: hãy xem bóng đá để tận hưởng, và xem World Cup một cách có trách nhiệm. Mùa World Cup nào cũng có những bi kịch, nếu vì máu mê mà sa vào cá độ bất hợp pháp, chơi không biết điểm dừng.

Hãy nhớ, bóng đá chỉ là để đem đến những niềm vui, đằng sau bạn còn có vợ con gia đình, cha mẹ. Đừng vì những cú đặt lệnh, mà rồi sổ đỏ nhà bạn phải ra đi.

Bóng lăn rồi, tận hưởng đi.

chọn
Quảng Ninh cho thuê đất Vân Đồn làm dự án 2 tỷ USD
Mặt trời Vân Đồn đã được cho thuê 37,8 ha đất (đợt 1) để làm Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ USD.