Ở miền tây xứ Thanh hiện có ít nhất ba hang 'cá thần' nằm hai bên bờ sông Mã. Dù đã rất quen thuộc đối với du khách gần xa, nhưng dường như bí ẩn về các suối cá này vẫn còn nguyên vẹn.
Xì xụp khấn vái đôi rắn trên ngôi mộ vô danh, cúi đầu, lập bàn thờ con cá nổi dưới mương ngày giáp Tết là những sự kiện kỳ lạ về tâm lý người Việt trong thời gian vừa qua.
Con cá lạ được đồn thổi là ''cá thần" xuất hiện dưới kênh nước ở Nghệ An đã được người dân vây bắt, hiện có người trả giá 3 triệu đồng nhưng không mua được.
Trước bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Hà Nội, một khu dân cư nằm tại khu vực phố Trần Điền - Vành đai 2,5 - đầm Sòi đã được quy hoạch cho mục đích khác.