Cắm trại nhân ngày 26/3, nam sinh bị đuối nước thương tâm

Sau khi tham dự xong hội trại, một số em học sinh rủ nhau ra hồ để bắt cá, tuy nhiên không may một em bị rơi xuống tử vong, hai em xuống cứu cũng nhập viện cấp cứu.

Tối ngày 26/3, thầy Nguyễn Minh Hồ, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Trứ (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vào sáng cùng ngày, 3 em học sinh của trường sau khi cắm trại xong đã ra hồ chơi thì bị đuối nước.

Hiện tại một học sinh đã tử vong còn hai em đang được điều trị tại bệnh viện và sức khỏe đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, sau khi hội trại nhân ngày 26/3 kết thúc, em Lê M. (học sinh lớp 12A11, ngụ thị trấn Phước An) cùng một số bạn trong lớp đến nhà một người bạn ở xã Ea Hiu (huyện Krông Pắk) để chơi.

Đến khoảng 11h30, M. cùng nhóm bạn rủ nhau ra hồ nước tưới cà phê ở thôn Đức Tân (xã Ea Hiu) để bắt cá.

Chẳng may, M. bị trượt chân ngã xuống nước nên hai bạn khác nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, hai người bạn này cũng gặp nạn, sau đó được người dân phát hiện ứng cứu.

M. đã tử vong sau đó, còn hai người bạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện thi thể của em M. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

cam trai nhan ngay 263 nam sinh bi duoi nuoc thuong tam Người cha của hàng chục ngàn 'bé đỏ' vô danh

Ngày này qua tháng nọ, có một người đàn ông luôn tận tụy với công việc thường nhật của mình đó là lặn lội khắp ...

chọn