Cây sưa đỏ có tuổi đời trên 130 năm, nằm trong khuôn viên chùa làng Phụ Chính (huyện Chương Mỹ) từng được trả giá 100 tỉ đồng vừa được UBND TP Hà Nội đồng ý cho phép người dân bán theo hình thức đấu giá công khai.
Trước nguyện vọng của người dân ở thôn Phụ Chính xin được bán “cây sưa trăm tỷ” từ nhiều năm nay, lãnh đạo UBND xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ) cho biết, UBND TP Hà Nội đã có văn bản nhất trí cho người dân bán.
Không ít người đã từng đi qua cổng Bệnh viện 108 trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nhưng ít ai để rằng, trước cổng bệnh viện này lại có một cây sưa cổ thụ rất có giá trị.
Ông Nguyễn Văn Ba (63 tuổi, thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang sở hữu cây sưa đỏ khoảng 300 năm tuổi, cỡ 10 người ôm, trị giá được thương lái nhận định có thể lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ban lãnh đạo Vingroup từng chia sẻ hoàn toàn có thể làm tổng thầu EPC các dự án hạ tầng lớn với 90 - 95% vốn nhà thầu tự bỏ ra, song định hướng của tập đoàn sẽ là công thức 50 - 30 - 15, trong đó Vingroup bỏ vốn 15%.