Chỉ còn một ngày nữa là tới ngày rằm tháng 7, ngoài những đồ cúng như hoa quả và vàng mã thì các mặt hàng như cá, chim, rùa, baba... phóng sinh cũng cháy hàng liên tục và người dân phải mua với giá cao ngất.
Dịp Rằm tháng 7, khu phố chim - phố Hoàng Hoa Thám, Tăng Bạt Hổ (Hà Nội) lại nhộn nhịp người mua - kẻ bán. Các loại chim phóng sinh cũng từ đó "đội giá" lên cao gấp đôi so với ngày thường, khách hàng muốn mua với số lượng lớn cũng không có hoặc phải đặt trước.
Theo một số tiểu thương tại phố bán chim Hoàng Hoa Thám, TP. Hà Nội, những ngày này rất đắt khách, bởi tháng 7 âm lịch theo quan niệm là tháng "cô hồn", nhiều người mua chim về để làm lễ phóng sinh.
Chú chim đang bay lên được vài mét rồi đột nhiên rơi xuống đất vì kiệt sức bởi nó đã bị bắt đi thả lại nhiều lần nhằm phục vụ cho những dịch vụ "phóng sinh" trước cổng chùa.
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.