Ai đó đã từng truyền tai nhau rằng, về miền Tây mà quên đến những khu chợ nổi thì coi như phí tiền vé máy bay rồi! Quả không sai chút nào, giữa một vùng không gian bao la, rộng lớn, hình ảnh từng đoàn ghe thuyền chở đầy ắp hàng hóa, rộn rã trao đổi hàng hóa tạo nên một khung cảnh bức tranh miền quê thực sự tươi đẹp.
Năm nay thời tiết ở miền Tây không thuận lợi lắm nhưng nhìn chung các mặt hàng nông sản đem ra chợ nổi Cái Răng ( TP. Cần Thơ) có phần phong phú, đa dạng chủng loại phục vụ nhu cầu mua sắm.
Miền Tây đã trở thành điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích sông nước, những vườn cây trái trĩu quả và thú vui thử làm nông dân qua trò tát nước bắt cá.
Những chiếc ghe neo đậu dọc bờ kênh Tẻ (đường Trần Xuân Soạn, quận 7) chở đủ loại trái cây miệt vườn đã biến nơi đây thành khu giao thương độc đáo mang đậm văn hóa miền Tây giữa Sài Gòn.
Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn đi qua địa bàn TP Hà Nội có chiều dài hơn 13,5 km, với tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).