Theo ghi nhận của chúng tôi vào trưa 22/8, rất đông người dân tới nhà chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1979, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) để gửi lời chia buồn với gia đình.
Ngăn không cho chồng lấy xe máy đi vào lúc rạng sáng, người vợ đã bị chồng đâm nhiều nhát tử vong. Ngoài ra, anh rể sang căn ngăn cũng bị người chồng đâm nhập viện cấp cứu.
Khi gặp vợ tại cổng bệnh viện, giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã, lúc này, Hải bất ngờ rút con dao từ trong người ra đâm chị N., rồi sau đó tự dùng dao đâm vào bụng mình.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh khu đất nhà máy Giày Thượng Đình 277 Nguyễn Trãi vừa qua đã được Hà Nội chấp thuận danh mục dự án thực hiện thí điểm nhà ở thương mại trên các loại đất khác.