Cô Hương nhận được nhiều sự giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần các tấm lòng hảo tâm khắp cả nước. Ngoài ra, một ngân hàng ở tỉnh Quảng Ngãi muốn nhận chồng cô Hương làm bảo vệ để có tiền nuôi hai con và giúp cô chữa bệnh.
Khi thấy chị Hương người gầy rộc đi, các đồng nghiệp khuyên chị đi khám. Tuy nhiên, chị Hương chỉ nghĩ bị nghén mà không hề biết mình đang bị ung thư giai đoạn cuối.
Cưới chồng hơn 1 năm nhưng không có con, cô giáo mầm non ấy vay mượn tiền bạc cùng chồng đi chữa hiếm muộn. Thế nhưng khi cô mang song thai cũng là lúc mắc ung thư.
Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, chưa bao giờ thể chế cho thị trường bất động sản lại vận động linh hoạt, năng động như hiện nay. Trong khi chưa kịp sửa luật thì Quốc hội đã ban hành hàng loạt nghị quyết để kịp thời điều hành thị trường.