Mới ngày nào Minh còn lẽo đẽo theo bố đi đá bóng, giờ đây chuẩn bị bước vào lớp 9, cái độ tuổi nhạy cảm “ẩm ương” bắt đầu có những bí mật nho nhỏ, đôi khi chững chạc như “ông cụ non”, nhưng đôi khi lại hồn nhiên hay làm biếng và hay “lý sự”. Em Tun thì sắp bước vào lớp 7, cô con gái út của bố Lập ngày nào nay đã rất chững chạc, tự lập, nhân hậu và rất đáng yêu, biết đúng biết sai.
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.