Con trai bà Tân Vlog: ‘Mình chỉ mong những ai không hài lòng đừng buông lời cay đắng với mẹ’

Trước nhiều lời nói thiếu khiếm nhã của cư dân mạng chỉ trích mẹ mình, anh Hưng (con trai lớn của bà Tân Vlog) bày tỏ sẽ cố giúp mẹ làm mọi người cảm thấy vui mà mong mọi người không chỉ trích mẹ mình quá mức.
Con trai bà Tân Vlog: ‘Mình chỉ mong những ai không hài lòng đừng buông lời cay đắng với mẹ’ - Ảnh 1.

Anh Hưng và bà Tân Vlog. (Ảnh: Long Quyền)

Bà Tân Vlog (trú tại xã Xuân Hương, Lạng Giang, Bắc Giang) nổi lên nhanh chóng trong thời gian gần đây với những clip vui vẻ thực hiện chế biến các món ăn "Siêu cay, siêu khổng lồ". Bắt nguồn từ việc anh Hưng thường hay nhờ mẹ xuất hiện trong các clip của mình làm trước đây, bà Tân được nhiều người biết đến và khen ngợi về sự chân chất, thật thà.

Nhận thấy được mọi người yêu quý, bà Tân ngỏ lời nhờ con trai lớn lập cho một kênh Youtube riêng để bà đem lại tiếng cười cho mọi người. Do thương mẹ nên Hưng đã đồng ý giúp mẹ luôn.

Con trai bà Tân Vlog: ‘Mình chỉ mong những ai không hài lòng đừng buông lời cay đắng với mẹ’ - Ảnh 2.

Cổng nhà bà Tân Vlog luôn đông người đến chơi, đa phần người hâm mộ là các bạn trẻ. (Ảnh: Long Quyền).

"Mẹ mình nhỏ người vậy nhưng trước đây bà thường đi phụ hồ và gặt thuê, ai thuê gì thì đi làm đó, bà vất vả lắm. Trước đây mình cũng có làm Vlog hay nhờ mẹ vào video của mình thì thấy nhiều người thích, mẹ vui nên mình lập kênh cho mẹ, vừa giúp mẹ đỡ vất vả mà thấy bà ấy cũng vui hẳn lên", anh Hưng tâm sự.

Dù được nhiều người quan tâm nhưng cũng có rất nhiều bình luận trên mạng có nhiều lời nói chỉ trích bà Tân, anh Hưng tỏ ra rất buồn với những bình luận này.

Anh Hưng chia sẻ: "Mình có đọc được những bình luận chỉ trích mẹ và mình rất buồn với những bình luận đó. Trong thời gian tới mình sẽ cố để làm cho nhiều người hài lòng hơn, mình chỉ muốn mẹ mình đỡ khổ, mẹ mình khổ nhiều rồi mong mọi người đừng buông lời cay đắng với mẹ mình nữa".

Con trai bà Tân Vlog: ‘Mình chỉ mong những ai không hài lòng đừng buông lời cay đắng với mẹ’ - Ảnh 3.

Cổng dẫn vào nhà bà Tân Vlog. (Ảnh: Long Quyền).

Chia sẻ về mẹ, anh Hậu (SN 1994, con trai thứ hai của bà Tân) nói: "Từ ngày mẹ tôi làm Vlog nhà cửa đông vui hẳn, ngày nào cũng có người hâm mộ đến nhà đợi để xin chụp ảnh với mẹ. Mẹ tôi cũng vui vẻ hẳn ra, trước đây mẹ tối mặt đi làm vất vả nhưng giờ thấy mẹ được vui cười với mọi người mình cũng cảm thấy ấm lòng".

Hàng ngày thường có nhiều người hâm mộ đến nhà bà Tân, từ Thái Nguyên, Lạng Sơn hay Hà Nội, mọi người đều đến xin được chụp ảnh nói chuyện rồi ra về.

Do khi bà Tân quay video làm Vlog sẽ đóng cửa, mời mọi người ra ngoài để tránh tiếng ồn và tạp âm lọt vào video nên người hâm mộ thường đứng chật cứng ngoài cửa đợi bà quay xong rồi cùng vào nhà.

Con trai bà Tân Vlog: ‘Mình chỉ mong những ai không hài lòng đừng buông lời cay đắng với mẹ’ - Ảnh 4.

Anh Hậu, con trai thứ hai của bà Tân Vlog.

"Tôi cảm thấy từ ngày làm Vlog mình vui hẳn ra, đi ra ngoài cũng nhiều người biết hơn, mọi người đều nói mình làm vui vẻ chứ không ai nói gì cả. Từ ngày làm cũng có các cháu ở các nơi xa đến chơi, mình cũng quý lắm. Làm xong thì mời các cháu cùng thưởng thức rồi ngồi nói chuyện, chụp ảnh", bà Tân chia sẻ.

Theo bà Tân, các món ăn bà chế biến dù là "Siêu khổng lồ" với số lượng lớn nhưng không bao giờ bỏ đi dù một chút ít: "Đã là của ngọc thực thì không bao giờ tôi bỏ đi, lúc nào xong cũng mời các cháu rồi mọi người đến cùng thưởng thức. Đông các cháu lắm nên bao nhiêu cũng hết chứ không bỏ đi chút nào", bà Tân cười.

Con trai bà Tân Vlog: ‘Mình chỉ mong những ai không hài lòng đừng buông lời cay đắng với mẹ’ - Ảnh 5.

Bà Tân chụp ảnh cùng người hâm mộ. (Ảnh: Long Quyền).

Dự kiến trong thời gian tới, bà Tân vẫn sẽ tiếp tục làm các clip mang tính chất vui vẻ và sẽ có những đổi mới trong cách thực hiện. Tuy nhiên, việc đổi mới ra sao thì anh Hưng và bà Tân Vlog vẫn chưa tiết lộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, dù mới chỉ được hơn 20 ngày nhưng kênh Youtube của bà Tân Vlog đã đạt hơn một triệu lượt đăng ký. Theo anh Hưng, kênh Youtube của bà Tân vẫn chưa kiếm được ra tiền do chưa đủ thời gian bật kiếm tiền.

chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.