Đêm nhạc 'Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta' đưa sinh viên quay trở về với 'Thánh đường Kí ức'

Tối ngày 31/5, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đêm nhạc "Chuyện của chúng ta" nằm trong chuỗi sự kiện tri ân sinh viên khóa cuối đã diễn ra, như một lời tạm biệt thật đáng nhớ cho 4 năm thanh xuân tại Học viện.

"Phút Cuối" là sự kiện thường niên do Đoàn TNCS HCM Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi văn hóa – văn nghệ trẻ trung, ghi lại những dấu ấn khó quên về thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường cho sinh viên khóa cuối nói riêng và hơn 7000 sinh viên học tập tại Học viện nói chung.

Với sự trở lại lần này, trong đêm nhạc mang tên "Chuyện của chúng ta", những câu chuyện còn dang dở, những kí ức của tuổi thanh xuân sẽ được kể lại bằng âm nhạc, trên hành trình đi qua từng cung bậc cảm xúc

Đêm nhạc Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta đưa sinh viên quay trở về với Thánh đường Kí ức - Ảnh 1.

Bài phát biểu của Trưởng BTC "Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta" đã mở màn cho chương đầu tiên trong cuốn hồi kí thanh xuân - nơi có những phút giây đam mê đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ

Đêm nhạc Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta đưa sinh viên quay trở về với Thánh đường Kí ức - Ảnh 2.

"Hương Giang Idol" phiên bản Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đêm nhạc Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta đưa sinh viên quay trở về với Thánh đường Kí ức - Ảnh 3.

Những "gương mặt thân quen" bất ngờ xuất hiện trên sân khấu "Chuyện của chúng ta"

Từng chương trong cuốn sách "Chuyện của chúng ta" cũng giống như từng chặng trên hành trình 4 năm thanh xuân bên trong cánh cổng của Học viện. Bởi vậy, mỗi tiết mục cũng sẽ ẩn chứa một thông điệp riêng đầy ý nghĩa. Phía sau những hồi ức rực rỡ, tươi trẻ trong chương đầu tiên chính là những "nốt trầm" của bao lo toan, muộn phiền mà có lẽ bất cứ ai cũng từng trải qua trong suốt quãng đời sinh viên.

Đêm nhạc Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta đưa sinh viên quay trở về với Thánh đường Kí ức - Ảnh 4.

Những ca khúc mang tới thông điệp ý nghĩa khi ta đứng ở ngưỡng cửa trưởng thành: Cuộc đời có một bầu trời, còn chúng ta có một đôi cánh, tại sao không để cho đôi cánh ấy có một cơ hội được tung bay?

Đêm nhạc Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta đưa sinh viên quay trở về với Thánh đường Kí ức - Ảnh 5.

Ca khúc "Shallow" vang lên, gợi nhắc về những vùng trũng, những vấp ngã trên hành trình trưởng thành vốn không hề bằng phẳng

Đêm nhạc tri ân của "Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta" là cơ hội để đưa những kí ức trở về, để kể lại những câu chuyện trong suốt hành trình 4 năm tại Học viện của khóa sinh viên đang đứng ở ngưỡng cửa trưởng thành. Với mỗi khoảnh khắc tại đây, có lẽ chúng ta sẽ một lần được nhìn thấy chính mình trong những câu chuyện còn dang dở.

Đêm nhạc Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta đưa sinh viên quay trở về với Thánh đường Kí ức - Ảnh 6.

Sau những tháng năm vội vã, hãy một lần trở lại với những khoảng trời quen thuộc, bên những người thương yêu

Đêm nhạc Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta đưa sinh viên quay trở về với Thánh đường Kí ức - Ảnh 7.

Vở kịch "Về trường đi con" đã viết tiếp những câu chuyện còn dang dở của biết bao sinh viên, để mỗi chúng ta được 1 lần nhìn lại quá khứ, để hiểu và trân trọng quãng thời gian bên nhau, dưới mái nhà Học viện.

Khi cuốn sách được lật sang những trang cuối cùng, cũng là lúc những sinh viên năm cuối phải nói lời tạm biệt. Tạm biệt hơn 1000 ngày đẹp đẽ của thanh xuân, tạm biệt một hành trình khó quên trên chặng đường đời để bước lên một chuyến tàu mới. Tuy nhiên, những năm tháng đại học vẫn mãi là một khoảng trời bình yên mà "chúng ta" muốn được trở về.

Đêm nhạc Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta đưa sinh viên quay trở về với Thánh đường Kí ức - Ảnh 8.

Chương cuối trong câu chuyện chính là khoảnh khắc mà những cảm xúc vỡ òa, khoảnh khắc của giọt nước mắt chia tay

Đêm nhạc Phút Cuối 2019: Chuyện của chúng ta đưa sinh viên quay trở về với Thánh đường Kí ức - Ảnh 9.

Trong những giây phút cuối cùng của đêm nhạc, cả hội trường cùng hòa vào giai điệu của ca khúc "Phút Cuối", cùng sống trong những thời khắc đẹp đẽ nhất của thời sinh viên.

Đêm nhạc tri ân đã khép lại bằng lời kết thật đẹp, thật trọn vẹn dành cho những năm tháng của tuổi trẻ mà sinh viên khóa 35 đã cùng nhau trải qua tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Chuyến tàu thanh xuân có thể dừng lại tại đây, một bến đỗ mới với hành trình mới sẽ được mở ra sau thời khắc này, nhưng những kỉ niệm và câu chuyện của chúng ta sẽ còn được lưu giữ mãi mãi.

 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Bức tranh thị trường căn hộ TP HCM sau sáp nhập
Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thị trường căn hộ TP HCM được bổ sung thêm khoảng 25 dự án. Khu Nam Rạch Chiếc đang dần được định hình như một trung tâm căn hộ hạng sang mới.