Những người phụ nữ cứ lần lượt đi qua đời nghệ sĩ Hồng Giang (Giang còi) như một định mệnh. Anh chẳng còn thiết tha những thứ thuộc về nam-nữ nữa mà có một mong ước cháy bỏng lúc xế chiều: xây trạm xá cho người nghèo.
Trừ có điện là Giang 'còi' chưa thể tự sản xuất, còn cuộc sống của anh sau khi thoát khỏi các vai diễn là quẩn quanh với "vườn, ao, chuồng" với hoa thơm, trái ngọt.
Chuyện nghệ sĩ Lê Hồng Giang (tức Giang “còi”) rời phố về quê sống đã ít nhiều được biết bấy nay. Gần đây, được chứng kiến cuộc gặp giữa họa sĩ Văn Thao (con trai cố nhạc sĩ Văn Cao), một người cũng rời phố về quê tới thăm Lê Hồng Giang, tôi có dịp hiểu thêm về nghệ sĩ Giang “còi”…
Trước thực trạng, hài dân gian đang bị "chết mòn" bởi sự lấn át của truyền hình thực tế và nhiều phương tiện giải trí khác, đạo diễn Phạm Đông Hồng đã bắt tay vào phục dựng lại tác phẩm "Chí Phèo" với tên gọi "Chí Phèo ngoại truyện".
4 dự án hạ tầng hơn 30.000 tỷ đồng sắp được tỉnh An Giang khởi công; Vay vốn 9.300 tỷ đồng làm hai dự án giao thông tại Cần Thơ; Sắp thông xe cầu Phong Châu; 10 tuyến metro, đường sắt sẽ được TP HCM ưu tiên đầu tư sau sáp nhập... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.