Bản thân Nghĩa bị bại liệt từ năm 17 tuổi. Vì thường xuyên mâu thuẫn với cha nên Nghĩa lên mạng mua chất độc về pha vào rượu để giết cha mình. Hậu quả là cha và người hàng xóm chết oan uổng.
Ông Thành đi vào phòng, thấy Nam đang dùng ma túy thì chửi mắng và đá vào tay Nam. Bực tức, Nam đã xông ra đánh nhau với cha mình rồi dùng kéo đâm ông gục tại chỗ.
Sau khi ngừng hoạt động từ cuối năm 2012, khu đất sân bay cũ Phú Quốc được quy hoạch để xây dựng tuyến đường Võ Văn Kiệt. Tại đợt điều chỉnh mới nhất, khu đất này được định hướng phát triển thành khu chức năng hỗn hợp đô thị - du lịch, thương mại tài chính mới với hàng loạt công trình cao tối đa 99 tầng.