Gợi ý những bài thơ hay và hài hước về Cá tháng Tư

Cá tháng Tư là dịp để mọi người biến không gian quanh mình trở nên vui vẻ hơn với những lời nói đùa và những bài thơ hài hước. Sau đây là một số bài thơ gợi ý về ngày đặc biệt đầu tiên của tháng Tư này.

Tham khảo 5 bài thơ siêu hài hước về Cá tháng Tư

Dưới đây là những bài thơ về Cá tháng Tư vui và hài hước mà bạn có thể tham khảo.

Bài thơ số 1:

Sáng dậy vội vội vàng vàng

Không cần ăn sáng, chẳng màng đánh răng

Phóng xe lao thật là nhanh

Ai dè bị tuýt chẳng phanh kịp thời

Anh công an chưa mở lời

Tui đã khóc lóc đã đời xin tha

Bảo rằng Cá tháng Tư mà

Xi nhan phải, trái chỉ là cho vui

Anh ấy hỏi: “Giỡn mặt tui?”

Tui chẳng dám nói chỉ cui cúi đầu

“Rốt cuộc em nhà ở đâu?

Ăn ngang nói ngược làm dâu ai thèm?”

Nước mắt nước mũi tèm nhem

Ngước nhìn anh ấy “mờ lem” vậy cà

Hay là thôi cứ thật thà

Được thì ăn cả, ngã thì về đồn

“Tại vì anh quá hút hồn

Em quên tay lái, mất khôn mải nhìn”

Anh ấy bỗng chốc đứng hình

Tui chợt thầm nghĩ đời mình thôi “toang”

“Lái xe mà chẳng an toàn

Nếu em không ngại tui đưa đón liền”

Rồi anh nở nụ cười hiền

Tui thì tự nguyện đưa anh số nhà

Đi trễ bị phạt “10k”

Nhưng câu được “cá”, nhưng ra anh bồ

Gợi ý những bài thơ hay và hài hước về Cá tháng Tư - Ảnh 1.

Ảnh: Reader's Digest Canada

Bài thơ số 2:

Hôm nay phải “chém” tả tơi

“Chém” cho nắng tắt mưa rơi tủi sầu

“Chém” cho ông lão gật đầu

Ngỡ mình trẻ lại vuốt râu tự cười


Lão bà cũng thấy xinh tươi

Làm duyên làm dáng như thời hăm ba

Chuyện rằng như thế này nha

Ngọc Hoàng nghe Táo ba hoa trình làng


Điện đường trường trạm khang trang

Bảng dầy thành tích vẻ vang mọi ngành

Hoàng nghe mà dạ chẳng đành

Tại sao dân cứ chửi anh mẹ trời


Bèn sai lão nhọ Thiên Lôi

Điều tra xem xét một hồi ra sao

Ngó nghiêng từ thấp đến cao

Lôi về bẩm báo “tào lao” thế này


Dưới trần quả thật cao tay

"Con gái" thì nói lần này đầu tiên

"Con trai" nói anh rất hiền

Quá khứ em đó chẳng phiền quan tâm


"Ngôi sao" thổ lộ như hâm

Yêu đại gia chứ tiền cần chi đâu

"Công ty độc quyền" rất giàu

Bảo làm thua lỗ chẳng màu mè chi


"Thương lái" lại nói nhỡ thì

Bán để hồi vốn lãi gì đâu em

"Ông quan" đôi mắt tèm nhèm

Phong bì thuốc dưỡng gửi kèm công văn


"Giám đốc" tôi rất trở trăn

Đóng góp của bạn nào ăn nhằm gì

Thôi hãy cố gắng thêm đi

Cửa sau cúi thấp mà chi nhiều vào


Ngọc Hoàng nghe vậy giơ cao

Thả tay đánh khẽ mưa rào rơi tuôn

Giờ đây ta biết ngọn nguồn

Ngày cá nói dối dân buồn kệ dân

Gợi ý những bài thơ hay và hài hước về Cá tháng Tư - Ảnh 2.

Ảnh: The Times of India

Bài thơ thứ 3:

Hôm nay là cá tháng Tư

Nên ta cứ việc tưởng như em à

Yêu em anh sẽ tặng quà

Tặng em biệt thự vi la (villa) nhà lầu


Hạt xoàn với lại ngọc châu

Vào đây em xúc vài gầu về chơi

Nếu em mà thích xe hơi

Tậu về vài chiếc cùng đời mới tinh 

Em cứ việc tới mà rinh

Nhà anh chất đống để sình bám dơ

Nếu em không thích trên bờ

Du thuyền mấy chiếc đang chờ ngoài khơi 


Lượn lờ trên biển nó bơi

Em cứ việc lấy vui chơi thả giàn

Sang Nhật hay thích sang Hàn

Mình đi du lịch Japan chuyện thường 


Hay là mình vượt đại dương

Sang bên Mỹ quốc thiên đường đợi ta

Cầm theo vài tỷ đô la

Vào trong thả ga chắc là rất vui 


Cần chi tính tới tính lui

Yêu anh đi nhé ngọt bùi có nhau

Một đời chung thủy trước sau

Về quê ta sẽ trồng rau nuôi gà

Gợi ý những bài thơ hay và hài hước về Cá tháng Tư - Ảnh 3.

Ảnh: Freepik

Bài thơ thứ 4:

Hôm nay ngày cá tháng Tư

Bỗng nhiên lại muốn làm sư quét chùa

Ta thề thật chứ chẳng đùa

Xưa nay có biết dối lừa ai đâu 


Cuộc đời khó lụy bể dâu

Yêu toàn gặp cảnh chết trâu chết vùi

Ngẫm sao cay đắng ngậm ngùi

Bao năm chẳng biết ngọt bùi ái ân 


Bây giờ chẳng có ai cần

Thì em sẽ quyết quyên thân cho rồi

Nhưng mà ai muốn nên đôi

Thì la lên nhá để tôi... quay về

Gợi ý những bài thơ hay và hài hước về Cá tháng Tư - Ảnh 4.

Ảnh: Báo Lao Động

Bài thơ thứ 5:

Hôm nay ngày cá tháng Tư

Mạnh dạn em có viết thư cho nàng

Trong thư em viết rõ ràng

Thi ơi! Anh đã thích nàng từ lâu 


Dù răng nàng có bị vâu

Môi nàng thì sứt, rốn nàng lồi ra

Dù cho ngăn cản mẹ cha

Đôi ta vẫn cứ một lòng chữ yêu 


Lấy nàng anh sẽ cưng chiều

Anh thề anh chẳng nói điêu chút nào

Thư xong đứng dậy anh hào

Đưa cho nàng đọc tuôn trào lệ rơi 


Ai ngờ nàng chửi rảnh hơi

“Bà mày” có giống như lời mày mô

“Mẹ khỉ” cái thằng răng hô

Chửi cha, chửi chú rồi vồ lấy em 


Nó bem nó nện rõ đau

Mồm em chảy máu, da đầu phải khâu

Từ nãy chờ một hồi lâu

Không biết kết quả X-quang thế nào


Thôi em xin được phép chào

Xin được gặp lại vào ngày hôm sau

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.