Vụ côn đồ hành hung khiến 4 người nhập viện xảy ra vào khoảng 22h ngày 1/7 tại chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên chị Trần Nhật A (SN 1999 – trú tại Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) đang ngồi trông đồ đạc của gia đình tại sảnh chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ thì có hai thanh niên đến chọc ghẹo.
![]() |
| Ông D nhập viện trong tình trạng bất tỉnh (Ảnh: Nhật Anh) |
Sau đó, ông Trần Trung D (SN 1959 – bố đẻ chị A) đang vận chuyển đồ xuống thấy vậy liền chạy tới nói: “Đây là con gái chú, gia đình chú không phải người ở đây nên có gì các cháu bỏ qua”.
Vừa dứt lời, hai thanh niên trên liền lao vào đánh đấm túi bụi vào ông D khiến ông D sợ hãi bỏ chạy.
Lúc này, anh Trần Minh N (SN 1995 – con trai ông Dũng) và anh Đàm Quang V (SN 1994 – bạn của anh N, lái xe tải) vội chạy lại can ngăn thì bất ngờ có hàng chục thanh niên ở đâu chạy tới cầm hung khí lao vào đánh đập cả 4 người một cách dã man.
Khi ông D bị đánh bất tỉnh, chị A chạy lại van xin thì bị nhóm thanh niên bắt quỳ xuống xin lỗi. Vì đảm bảo tính mạng cho bố và mọi người trong gia đình, chị A đã quỳ xuống van xin theo yêu cầu nhưng vẫn bị bọn chúng giật tóc ra sau và tiếp tục đánh đập chị A và ông D không thương tiếc khiến đầu chị A bị chảy máu.
![]() |
| Khắp cơ thể của anh V (lái xe tải) chằng chịt vết thương (Ảnh: Nhật Anh) |
Chỉ đến khi nhìn thấy lực lượng Công an phường Trung Hòa chạy lại thì nhóm côn đồ mới nhảy lên xe bỏ chạy.
Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân vào bệnh viện Giao thông vận tải điều trị.
Bà Nguyễn Thị M (SN 1966 – vợ ông D) cho biết, vào thời điểm trên bà M đi công tác ở TP Việt trì, tỉnh Phú Thọ thì bất ngờ nhận được điện thoại của anh N với giọng nói hoảng loạn: “Mẹ ơi cứu con, ba và em gái bị một nhóm côn đồ đánh, con chạy thoát rồi…”
“Tôi đang nghe thì bỗng dưng bị mất tín hiệu, sau đó tôi gọi lại thì không liên lạc được cho cháu (anh N) lúc đó tôi rất lo lắng và bất an” – bà M kể lại.
![]() |
| Anh N bị đánh gãy tay phải bó bột điều trị (Ảnh Nhật Anh) |
Sau khi được các y bác sĩ bệnh viện cứu chữa, đến khoảng 5h ngày 2/7 bà M đã đưa ông D, anh N và chị A về nhà.
Lý giải về việc này, bà M cho biết phải đưa các nạn nhân về nhà vì thời điểm đó có một nhóm thanh niên xăm trổ đứng trong sảnh bệnh viện nên bà phải đưa chồng và con về để đảm bảo tính mạng cho cả gia đình.
Trung tá Nguyễn Xuân Vượng - Trưởng Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận có sự việc trên và cho biết hiện tại công an phường Trung Hòa và Công an quận Cầu Giấy đang tích cực truy tìm tung tích nhóm thanh niên trên để điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
| Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đại án Oceanbank, lộ thêm nhiều sai phạm
Bộ Công an vừa hoàn tất bản Kết luận điều tra bổ sung đại án Oceanbank. |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.