Ngôi trường 20 tỷ đồng bị bỏ hoang do sụt lún nghiêm trọng. Sau nhiều năm vắng bóng người, khung cảnh bên trong ngôi trường trở nên hoang tàn, cây cỏ mọc um tùm.
Nậm Păm, gần tròn một tháng trời sau khi cơn lũ dữ tràn qua cuốn trôi tất cả nhà cửa, tài sản và nhiều tính mạng của người dân nơi đây, bây giờ vẫn là hoang tàn, đổ nát và đau thương.
Khu du lịch với các hạng mục công trình được đầu tư xây dựng khang trang, nhưng suốt nhiều năm qua đã bị xuống cấp, nhiều hạng mục bị bỏ hoang và trở thành nơi nuôi bò của người dân.
Một mặt giáp sông Sài Gòn, mặt còn lại giáp các trục đường chính như Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ nhưng nhiều năm nay công viên Bến Bạch Đằng vắng người lui tới và các cơ sở hạ tầng đang ngày một xuống cấp.
Năm 2018, Cenland đã mua lại tổ hợp văn phòng, khách sạn Lilaha ở khu Tây Hồ Tây. Dự án này nằm trên khu đất hơn 8.000 m2, tiếp giáp đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, vừa được Hà Nội đưa vào danh sách thí điểm mở rộng loại đất làm nhà ở thương mại.