Tối qua trước thềm Đại lễ Phật đản (ngày 28/5), những chiếc đèn lồng mang ước nguyện cầu bình an đã được người dân Sài Gòn thả xuống dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
Sáng 11/6, nhiều người tập thể dục ở đường Trường Sa đoạn từ cầu đi bộ số 1 đến cầu số 7 phát hiện cá nổi lên dày đặc, đen kịt, ngoi ngóp trong rác thải ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
Từng được mệnh danh là "dòng kênh chết" nhưng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nay đã khoác lên mình vẻ đẹp hiền hòa, mát mẻ. Nơi đây là điểm đến quen thuộc mỗi sớm của nhiều người dân Sài Gòn.
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, những người mua đất này không triển khai dự án, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn cung. Họ mua vào rất nhiều và chưa hề bán bất cứ dự án nào.