Lạ lùng nơi phụ nữ cầu xin bị đánh để chứng minh tình yêu

Trong lễ trưởng thành của người bộ tộc Hamar, các cô gái sẽ chứng minh lòng can đảm và đức hy sinh bằng cách cầu xin đàn ông quất roi vào người. Càng nhiều sẹo càng chứng tỏ tình yêu sâu sắc.
la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu

Phụ nữ bộc tộc Hamar ở thung lũng Lower Omo, miền Nam Ethiopia sẵn sàng “tự nộp mình” trong nghi thức Ukuli Bula khi tất cả các chàng trai và cô gái đều phải chịu đau đớn.

la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu
Những vết sẹo được coi là minh chứng cho tình yêu, đức hy sinh, lòng can đảm và sự thủy chung của người phụ nữ với chồng tương lai. Trong trường hợp người phụ nữ gặp khó khăn, chẳng hạn như trở thành góa phụ, họ sẽ được phép tìm những người đàn ông đã từng đánh họ nhiều năm trước để yêu cầu giúp đỡ. Và vì những vết sẹo, những người đàn ông này không được từ chối.
la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu

Trong buổi lễ này, các cậu bé Hamar phải trải qua hai nghi thức: cắt bao quy đầu và nhảy khỏa thân qua lưng bò đực. Đây là cách xác định liệu những cậu bé Hamar sẵn sàng bước đến tuổi trưởng thành hay chưa.

la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu

Nếu vượt qua thử thách nhảy qua lưng 15 con bò đực trong suốt nghi lễ, họ đã là một thành viên trưởng thành của xã hội và có thể kết hôn.

la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu

Các cô gái phết bơ lên cơ thể để giảm đau đớn và cầu xin những Maza đánh đập. Maza chính là những người đàn ông trưởng thành và đã từng trải qua nghi lễ Rite of Passage.

la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu

Phụ nữ Hamar mặc trang phục được trang trí họa tiết cầu kỳ nhất ở vùng này. Đó là những bộ váy kết hợp với vòng hạt thủy tinh, còn mái tóc của họ màu đỏ và được phủ một hỗn hợp dầu mỡ. Mặc những trang phục khá cầu kỳ, tỉ mỉ cũng là phong tục của người Hamar.

la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu

Đối với phụ nữ Hamar, họ không những phải chịu đánh đập trong nghi lễ Rite of Passage, mà “chịu đòn roi” cũng là một phần của những người phụ nữ này từ khi kết hôn đến khi sinh hai con. Theo quy định của người Hamar, một người đàn ông không cần phải giải thích tại sao anh ta lại đánh đập vợ mình. Đó là đặc quyền để giải quyết những vấn đề trong gia đình nếu anh ta cho là phù hợp.

la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu

Khoảng 20.000 người Hamar sống ở thung lũng sông Omo, một phần đất màu mỡ của quốc gia Nam Phi rộng lớn, thuộc vùng tây nam Ethiopia, giáp với Kenya và Nam Sudan. Phần lớn họ vẫn sống trong các ngôi làng truyền thống. Nhưng ngay nay, số người di cư đến các thành phố, thị trấn của khu vực cũng như thủ đô của người Ethiopia ở Addis Ababa ngày càng tăng mạnh.

la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu

Những người đàn ông cầm roi không được phép la hét và phụ nữ cũng không quan tâm điều này. Thay vì chạy trốn, họ cầu xin những người đàn ông tiếp tục đánh đập mình cho đến khi những dòng máu chảy xuống bụi đỏ cằn cỗi của thung lũng sông Omo.

la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu

Cơ thể của người phụ nữ mang đầy thương tích từ những đòn đánh do người đàn ông trưởng thành tạo nên. Nó được coi là một nghi thức tàn bạo tại nghi lễ Rite of Passage.

la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu

Các cô gái sẽ hát và nhảy múa rồi, tôn vinh những đức tính của người đàn ông trong buổi lễ, thổ lộ tình yêu mà họ dành cho anh ta và cầu xin những người con trai đã trưởng thành dùng roi quất vào người họ để lại những vết sẹo.

la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu

Một người phụ nữ Hamar với mái tóc được tết cẩn thận và những vòng hạt bằng kim loại được họ cho là kho báu.

la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu Nhà trưng bày xương sọ kẻ thù của bộ tộc Ấn Độ
la lung noi phu nu cau xin bi danh de chung minh tinh yeu Bộ tộc Châu Phi thi uống máu và sữa bò để vỗ béo
chọn
Hiện trạng khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc sau 30 năm quy hoạch
Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc được quy hoạch từ năm 1994, có vị trí tại phường An Phú, TP Thủ Đức. Cùng xem hiện trạng dự án này sau 30 năm quy hoạch.