Trong vài tháng trở lại đây, tại một số tuyến phố của Hà Nội cũng như TP HCMxuất hiện các sạp bày bán hai loại trái cây mận và đào có kích thước "khủng". Hai loại quả này được nhiều người đón nhận, nhất là các bạn trẻ vì kích thước khổng lồ. Hơn nữa, nó còn được đóng mác nông sản của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai nên nhiều người cảm thấy yên tâm khi sử dụng. Tuy nhiên, sự thực có phải như vậy?
Dù đang là mùa của các loại mận ở Việt Nam, song trên thị trường, mận nhập khẩu từ Mỹ, Úc, Chile, Nam Phi… vẫn thi nhau đổ bộ vào Việt Nam bán với giá từ 300.000-700.000 đồng/kg, thậm chí mận Nhật Bản giá tới gần 1 triệu đồng/kg vẫn hút khách.
Trong đợt hạn mặn vừa qua xã Vĩnh Thuận chi hỗ trợ sai đối tượng cho 431 hộ, thừa diện tích gần 300 ha với số tiền gần 600 triệu đồng; khảo sát bỏ sót 129 hộ, diện tích 222 ha...
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.