Hơn nửa thập niên sau khi trường đua Phú Thọ đóng cửa, những nài ngựa lừng danh ngày nào giờ đây mới tìm lại được thú vui, niềm đam mê bên những “chiến mã”.
Bắt đầu công việc từ lúc 4h sáng, những nhân viên nuôi dưỡng kiêm nài ngựa phải chăm sóc những con ngựa đua với chế độ khắt khe và luôn coi sức khoẻ của ngựa như một phần cuộc sống và bản thân mình.
Sau khi ngừng hoạt động từ cuối năm 2012, khu đất sân bay cũ Phú Quốc được quy hoạch để xây dựng tuyến đường Võ Văn Kiệt. Tại đợt điều chỉnh mới nhất, khu đất này được định hướng phát triển thành khu chức năng hỗn hợp đô thị - du lịch, thương mại tài chính mới với hàng loạt công trình cao tối đa 99 tầng.