Dù sắp bước vào tuổi 80, ông Nguyễn Hữu Địch (Hà Đông, Hà Nội) vẫn miệt mài làm xe ôm miễn phí cho người nghèo. Không chỉ vậy, ông thường đi nhặt mũ bảo hiểm cũ nát người ta vứt đi rồi hì hục sửa chữa mang cho người nghèo sử dụng.
Một nhân viên làm việc tại nhà hoả táng tại xã Tân Phú Đông (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) sau khi nhặt được 2 lượng vàng đã đem giao nộp cho công an để trả lại cho người bỏ quên
Thương chàng trai nghèo liệt tứ chi không ai chăm sóc, bà Năm bám trụ ở bệnh viện để lo từng bữa ăn, vệ sinh cá nhân giúp chàng trai mà không nhận một đồng tiền công.