Trong căn nhà đổ nát trên nóc toà chung cư Cheung Sha Wan, bà Law đang lom khom bên xô nước. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những khe nứt trên trần nhà được xây tạm từ tấm tôn, ống kim loại và vải bạt. Quần áo giăng đầy dây treo đã hoen rỉ.
Dân số tăng, giá thuê nhà đắt đỏ là những lý do khiến nhiều người lao động thu nhập thấp ở Hong Kong chấp nhận cuộc sống trong không gian chật hẹp, tối tăm.
Theo lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc, khi mọi người xếp hàng để mua BĐS thì có nghĩa thị trường đang FOMO. Dự báo 3-6 tháng tới, khi lãi suất điều chỉnh tăng để giải quyết vấn đề tỷ giá, nhu cầu mua trên thị trường sẽ giảm.