Theo phản ánh của chị Linh (trú tại Đê La Thành, Hà Nội), vào khoảng 0h ngày 3/9, chị cùng một số người bạn đến quán bar Q club chơi và được xếp ở bàn ngày cạnh bục DJ.
Trong lúc đứng chơi thì chị Linh và bạn có mỏi chân nên đã ngồi xuống bục thì bị nhân viên của quán bar ra nhắc nhở sau đó còn lầm bẩm chửi. Đến khi nhóm của chị Linh gọi tính tiền thì nửa tiếng sau cũng không có ai mang hóa đơn đến để thanh toán.
![]() |
Chị Linh nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. |
Do đứng đợi lâu nên anh Nguyễn Thành Chung (SN 1987 – là anh trai của chị Linh) mỏi chân đã ngồi tiếp xuống bục vì không có ghế. Lúc này, lập tức một nhân viên mặc áo bảo vệ Security ra khoác vai vị khách nam này rồi đánh vào bụng sau đó có thêm nhiều người khác chạy ra lấy hung khí lao vào tấn công nhóm của chị Linh.
Hậu quả của sự việc khiến chị Linh bị rách mặt và bất tỉnh phải đi bệnh viện cấp cứu còn anh Hoàng Hiệp (bạn chị Linh) bị đánh gẫy tay, anh Chung bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện Xanh pôn.
![]() |
Anh Nguyễn Thành Chung (trái) và anh Nguyễn Kiên (phải) bị đánh tại quán bar Q Club. |
Sau khi bị đánh, ngoài việc phải khâu nhiều mũi, chị Linh cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường nên đã đi khám tại một phòng khám đa khoa trên phố Trương Định – Hoàng Mai. Tại đây, bác sỹ đã kết luận chị Linh bị sẩy thai tự nhiên.
![]() |
Chị Linh đến phòng khám và được bác sỹ kết luận đã bị sẩy thai. |
Trao đổi với phóng viên Việt Nam Mới, lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã xác nhận sự việc trên và cho biết đang khẩn trương phối hợp với Công an phường Phan Chu Trinh và các đơn vị liên quan để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.