Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long

Nhiều năm trước Hà Nội từng chi 53 tỉ đồng/năm cho việc cắt cỏ ở đại lộ Thăng Long. Sau khi khoản kinh phí này bị cắt bỏ thì dải phân cách 24km dọc tuyến đường này đang biến thành những khu "rừng tái sinh", cỏ dại tốt um tùm, che chắn tầm nhìn.

Nhìn từ trên cao "rừng tái sinh" suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long


Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 2.

Đây được coi là tuyến đường hiện đại bậc nhất Hà Nội, với quy mô rộng 140 m, hai dải đường cao tốc quy mô mỗi chiều ba làn xe, hai dải đường đô thị hai làn xe, dải phân cách giữa, hai dải đất dự trữ và dải trồng cây xanh, vỉa hè. Ngoài ra, đại lộ này có hệ thống đèn cao áp gồm năm hàng. Đây là công trình kỉ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 3.

Tuyến đường bắt đầu từ ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, nối qua các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất. Từ khi tuyến đường này được đi vào sử dụng đã rút ngắn khoảng cách đi lại giữa trung tâm Hà Nội với các huyện phía Tây.

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 4.

Nhiều năm trước Hà Nội từng chi một năm 53 tỷ đồng cho việc cắt cỏ dại dọc tuyến đại lộ này. Tuy nhiên, sau khi khoản tiền này bị cắt thì đại lộ hiện đại này cũng bắt đầu hình thành một khu "rừng tái sinh".

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 5.

Nhìn những hình ảnh này chúng ta khó có thể nhận ra được đâu là cây trồng, đâu là cây mọc dại.

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 6.

Cỏ dại xum xuê tại đoạn hầm vượt đường sắt ở gần Thiên Đường Bảo Sơn.

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 7.

Cây dại mọc với nhiều hệ thực vật khác nhau như thân leo, cây thân gỗ, cỏ dại.

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 8.

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 9.

Một hình ảnh nhìn khá lạ mắt.

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 10.

Ở rất nhiều điểm khác, cỏ dại lấn át hoàn toàn cây trồng

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 11.

Thậm chí cây trồng còn chết khô, bao quanh là cỏ dại.

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 12.

Tại nhiều đoạn, cây dại mọc cao, cành lá vươn ra đường gây ảnh hưởng rất lớn đến người tham gia giao thông nhất là ở hai bên đường gom.

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 13.

Nhiều cây dại mọc vươn cao trên vỉa hè đi bộ, đặc biệt là đoạn qua khu vực quận Nam Từ Liêm, Hoài Đức.

Nhìn từ trên cao 'rừng tái sinh' suốt 24km dọc đại lộ Thăng Long - Ảnh 14.

Càng đi về hướng Hoà Lạc, cảnh tượng "rừng cây dại" tại tuyến cao tốc này càng hiển hiện rõ ràng hơn.


chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu đường sắt vượt sông Ninh Cơ ở Trực Ninh, Nam Định
Một cầu đường sắt dự kiến được xây dựng vượt sông Ninh Cơ thuộc địa bàn các xã Trực Mỹ, Trực Đại, huyện Trực Ninh, Nam Định.