"Oh my chuối", "Như cái lò", "Như lời đồn"... và mới đây nhất là "Mời anh vào team em" là những sản phẩm âm nhạc khai thác hình ảnh gợi cảm, phản cảm, nhận nhiều lời chê từ khán giả, giới chuyên môn.
Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết việc ca sĩ, nhạc sĩ tự đăng MV, ca khúc lên mạng mà không xin phép là vi phạm, nhất là khi sản phẩm đó lại có nội dung không tốt.
Huyền Sambi cho hay: “Mình thấy có rất nhiều MV của các anh chị ca sĩ khác cũng ăn mặc hở hang, táo bạo và sexy hơn đó chứ. Phải chăng các bạn khán giả Việt đang hơi quá khắt khe đối với một nghệ sĩ mới”.
"Nhố nhăng, nhảm nhí, thảm họa nhạc Việt" là những cảm thán gay gắt độc giả dành cho sáng tác mới "Như cái lò" của Khắc Hưng. Nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ cũng cho rằng ca từ ca khúc không có tính nghệ thuật, thậm chí "quá rẻ tiền"…
Theo lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, một người lao động thu nhập 25 - 30 triệu/tháng và dành 30% để tiết kiệm liên tục trong 10 - 15 năm, nếu số tiền đó đủ để giúp họ an cư thì đấy chính là mức giá phù hợp của nhà ở.