“Năm 2016, khi ấy cả nước Pháp buồn đau vì vừa xảy ra 1 vụ khủng bố, khi ấy, Pháp đã thua trong trận chung kết EURO với tỉ số chỉ 0-1 trước Bồ Đào Nha. Em nhớ mãi khoảnh khắc mà Antoine Griezmann đã đánh đầu cận thành, nhưng không vào.
Khi ấy, em đã rất mong muốn nước Pháp có 1 chiến thắng trong bóng đá, để vợi đi nỗi buồn. Vâng, biết là bóng đá thì không có những lí lẽ như thế, bóng đá là kết quả ở trên sân, nhưng em thì vẫn muốn vậy, vì tình yêu cho Pháp, cho đội tuyển Pháp, cho cái đẹp của sự thanh cao”, DJ Lê Yến Vy, như bao phụ nữ yêu bóng đá khác, luôn có những lí lẽ riêng để con tim say nhịp đập cùng trái bóng.
![]() |
Nữ ca sĩ, DJ, ảo thuật gia Lê Yến Vy |
“Croatia đã chiến đấu rất quả cảm. Họ đá 3 trận liền đều 120 phút, họ chiến đấu từng phút từng giây, họ không bao giờ đầu hàng. Chung kết luôn là như vậy, chỉ 1 đội chiến thắng, hạnh phúc của đội này là nỗi buồn của kẻ khác. Như năm nay, nếu em vui cho Pháp thì em cũng sẽ rất buồn cho Croatia, bởi như bây giờ, đó là một đội mình yêu và 1 đội mình cũng thích. Nhưng Pháp, phải chiến thắng, phải đoạt Cúp Vàng.
Luka Modric rất hay, Ivan Rakitic rất hay, nhưng em tin bộ đội Kante và Pogba sẽ hơn ở trận đấu này. Pogba dường như vẫn có gì đó chưa tỏa sáng hết cỡ ở suốt các trận đấu từ đầu tới giờ, em tin cầu thủ này với một kiểu đá bóng chẳng biết sợ áp lực, thích và hứng là có thể chơi bóng tốt ngay sẽ tỏa sáng và ghi bàn ở trận chung kết. Mpabbe nữa, thằng nhóc sẽ có trận chung kết World Cup tuyệt vời trong đời.
Hơn tất cả là Antoine Griezmann, Hoàng từ nước Pháp của lòng em. Để được thừa nhận, để trở thành huyền thoại, Antoine phải là người chiến thắng cuối cùng.
2-1 cho Pháp, Pogba mở tỉ số, Modric gỡ hòa, rồi Griezmann sẽ là người ghi bàn thắng chốt lại kì World Cup tuyệt vời, chốt lại chiến thắng cho người Pháp, em tin là như vậy”, Lê Yến Vy khẳng định.
|
![]() |
Yến Vy tin vào chiến thắng của ĐT Pháp |
![]() |
Pogba và Mbappe sẽ chơi tốt ở trận chung kết |
![]() |
Pháp vô địch khép lại một World Cup hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử |