Ôm GS Nguyễn Anh Trí khóc, con gái bảo vệ bị nhắn 'tưởng làm công to việc lớn, hóa ra chỉ là bảo vệ thôi à?'

Mới đây, Ma Thị Huệ (sinh năm 1992, quê ở huyện Định Hóa, Thái Nguyên) đã trải lòng với cư dân mạng về nỗi bức xúc của cô trước thái độ của một số người bạn cho rằng bố Huệ “tưởng làm công to việc lớn gì hóa ra chỉ là bảo vệ thôi à?!”
om gs nguyen anh tri khoc con gai bao ve bi nhan tuong lam cong to viec lon hoa ra chi la bao ve thoi a
Bức ảnh chụp bố của Ma Thị Huệ mặc đồng phục bảo vệ đang rưng rưng chia tay Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu trung ương nhận được sự quan tâm của rất nhiều công chúng.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 3/10, Huệ bất ngờ nhận được tin nhắn của người bạn với nội dung hỏi là “Ơ, bố bạn đi làm bảo vệ à, tưởng làm công to việc lớn gì hóa ra lại chỉ là bảo vệ thôi hả?”

Huệ cho biết: “Mình bất ngờ nhưng bức xúc về bạn này còn nhiều hơn. Mình còn chưa hiểu lý do gì khiến bạn ấy lại nói như vậy cho đến khi lên báo đọc và thấy hình ảnh bố mình mặc đồng phục bảo vệ đang ôm bác Viện trưởng Viện Huyết học về nghỉ hưu. Hình ảnh này sau đó mình thấy được chia sẻ rất nhiều trên các báo và mạng xã hội”.

Chia sẻ về bố mình, Huệ cho biết năm nay bố bạn – Ma Quang Thành đã 48 tuổi, gắn bó 3 năm với công việc làm bảo vệ tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương.

“Công việc bảo vệ ở bệnh viện nên lúc nào cũng nườm nượp người ra vào từ sáng đến đêm nên bố mình và các bác hết trực ngày rồi lại trực đêm, thức khuya dậy sớm. Bố làm việc ở đó cũng xa vợ, xa con, ăn uống và mọi thứ khác đều phải tự thân vận động.

Đêm nằm ngủ mà nghĩ về bố mẹ thì đứa con nào chẳng đau lòng. Mình không buồn vì công việc của bố. Mình thương bố còn chẳng hết nữa. Ở tuổi bố bây giờ ở quê lẽ ra phải sum họp cùng vợ con, ăn những bữa cơm do vợ con mình nấu hằng ngày. Nhưng thực tế mọi thứ đều tự bố làm từ đôi bàn tay của mình. Con gái lớn rồi mà bố vẫn tận tuỵ chấp nhận tất cả để làm việc”.

om gs nguyen anh tri khoc con gai bao ve bi nhan tuong lam cong to viec lon hoa ra chi la bao ve thoi a
om gs nguyen anh tri khoc con gai bao ve bi nhan tuong lam cong to viec lon hoa ra chi la bao ve thoi a
Rất ít khi gia đình có thể đoàn tụ đông đủ để ăn một bữa cơm hay chụp chung một bức hình.

Huệ cho biết từ nhà lên đến Hà Nội cách 130km nên bố bạn không thường xuyên về. Chỉ khi có những công việc quan trọng như đám hiếu, hỷ, giỗ,… thì bố bạn mới về.

“Nhà mình có 4 người, ngoài bố đi làm bảo vệ ở Hà Nội – cách xa nhà nhất thì mẹ mình đi làm giúp việc cho một bác ở thành phố Thái Nguyên. Hai chị em mình làm ở công ty Sam Sung gần mẹ hơn. Ai cũng có công việc riêng và khó sắp xếp xin nghỉ được nên gia đình mình ít gặp nhau lắm.

Bữa cơm đoàn tụ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường chính là vào những ngày Tết. Biết như vậy nên hai chị em mình cũng chủ động mỗi khi được nghỉ thì sắp xếp thời gian về thăm mẹ hay qua bệnh viện thăm bố. Do vậy gia đình mình luôn trân trọng những thời gian được đoàn tụ ăn cơm cùng nhau, mặc dù nó là ít ỏi”, Huệ bộc bạch hoàn cảnh của gia đình mình.

Bạn tâm sự, nhiều lần muốn đưa tiền cho mẹ nhưng mẹ ít khi chịu cầm, chỉ bảo mẹ đã có tiền lương nên tiền đó để dành cho gia đình riêng hay phòng những lúc ốm đau bệnh tật không phải vay mượn bên ngoài.

om gs nguyen anh tri khoc con gai bao ve bi nhan tuong lam cong to viec lon hoa ra chi la bao ve thoi a Trường tiểu học Phú Xá, Thái Nguyên: Thu đầu năm có cả tiền vệ sinh, chăm sóc cây cảnh
om gs nguyen anh tri khoc con gai bao ve bi nhan tuong lam cong to viec lon hoa ra chi la bao ve thoi a Nữ sinh Quảng Bình xinh đẹp với ước mơ 'có thể mọc tóc và trở lại như xưa'

“Bố mẹ chẳng chịu chăm chút cho bản thân nên mình là con gái nên nhiều khi hơn được các bạn nam ở khoản mua sắm quần áo cho bố mẹ.

Mình hay mua áo ấm mùa đông hay những bộ đồ ngủ mùa hè cho riêng mẹ. Có lần nhìn thấy đôi tất chân của bố bị rách do cọ nhiều vào giày đến độ lộ cả ngón chân ra mình cũng mua luôn cả tất cho Bố nữa. Phụ huynh sống có một mình nên những điều nhỏ nhặt đó đâu có quan tâm”, Huệ tâm sự.

om gs nguyen anh tri khoc con gai bao ve bi nhan tuong lam cong to viec lon hoa ra chi la bao ve thoi a
Ma Thị Huệ và bố - Ma Quang Thành vui vẻ chụp cùng khách du lịch trong một lần đi chơi trên Hồ Gươm

Huệ bộc bạch: “Mình thấy tự hào về công việc của bố lắm. Bố còn được làm việc trong môi trường lương thiện như vậy thì ở đâu mà chẳng cam lòng. Con nào nhìn bố mẹ vất vả mà chẳng thương vô cùng nhưng nói gì đi chăng nữa nơi nào nhiều tình yêu thương thì nơi đó là nơi tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất. Mặc dù bố bận việc nhưng khi hai con xuống thăm vào cuối tuần vẫn dẫn đi chơi công viên, Bờ Hồ”.

om gs nguyen anh tri khoc con gai bao ve bi nhan tuong lam cong to viec lon hoa ra chi la bao ve thoi a
Những lần xuống thăm, chú Thành đều dẫn các con của mình đi chơi những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội.

Chia sẻ về người bạn đã thể hiện thái độ coi thường bố mình, Huệ cho biết đây là những người bạn chơi chung với nhau cũng từ những mối quan hệ quen biết qua bạn bè giới thiệu.

“Bạn ấy biết mặt bố mình vì mình thường xuyên chia sẻ ảnh gia đình trên facebook. Sau khi thấy thái độ của bạn đó thì mình cũng không thể tiếp tục cuộc trò chuyện bình thường như chưa hề nghe thấy gì. Bởi vì mối quan hệ của mình và bạn đó chưa đến mức vô tư để nghĩ đó là trêu đùa được”, Huệ nói.

Huệ chia sẻ khi thấy thái độ của người bạn này có phần quá quắt, bạn đã đáp trả thẳng thắn ngay lúc đó: “Mình cũng có nói là em không hề xấu hổ nhưng em buồn lòng về cái anh nhìn nhận về nghề nghiệp của phụ huynh người khác như vậy. Em đã không biết chọn bạn mà chơi để vô tình khiến cho bố mẹ em bị coi thường như vậy. Sau đó thì mình đã chủ động là người kết thúc câu chuyện”.

Khi được hỏi liệu có còn tiếp tục mối quan hệ bạn bè với người này hay không, Huệ cho biết cũng khó có thể tránh được việc gặp gỡ nhau vì giữa cả 2 có nhiều bạn bè chung. Nếu có gặp lại cũng chỉ nên chào hỏi nhau chứ không thể tiếp tục thân thiết hơn.

chọn
Vingroup muốn xây tháp 108 tầng ở KĐT Vinhomes Tàm Xá
Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Vĩnh Thanh, Đông Anh (Vinhomes Tàm Xá) do liên danh Vingroup - Thái Sơn - Long Hải làm chủ đầu tư vừa công bố ĐTM với tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng. Con số này đã giảm so với chủ trương phê duyệt ban đầu của Hà Nội là hơn 35.000 tỷ đồng.