Ông Trump nhận đề cử của Đảng Cộng hòa, 'tích cực' chỉ trích đối thủ Biden

Đối mặt với thời khắc nước Mỹ đầy mâu thuẫn chủng tộc và đại dịch chết người, Tổng thống Trump đã chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa và tự hào khoe thành tích trong nhiệm kì đầu.

Tối ngày 27/8 (theo giờ Mỹ), đêm sự kiện cuối cùng trong khuôn khổ đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa đã diễn ra với bài phát biểu chấp nhận đề cử của Tổng thống Trump.

Trong khi bên ngoài cánh cổng Nhà Trắng, xung đột chủng tộc và đại dịch Covid-19 đang diễn ra thì ở bên trong, Tổng thống Trump lại đang vẽ ra một viễn cảnh lạc quan về tương lai của nước Mỹ, trong đó có chiến thắng cuối cùng trước đại dịch Covid-19.

Mở đầu bài phát biểu, ông chủ Nhà Trắng nói: "Đứng trước các bạn đêm nay, tôi tự hào về thành tựu chúng ta đã cùng nhau tạo ra trong 4 năm qua. Với niềm tin tưởng về một tương lai tươi sáng, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng nước Mỹ trong 4 năm tiếp theo".

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định, chân trời tươi sáng này chỉ có thể được đảm bảo nếu ông đánh bại đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden, theo AP.

Bị tụt lại phía sau đối thủ Biden gần chục điểm % trong các cuộc thăm dò dư luận, ông Trump lên tiếng chỉ trích đóng góp của cựu Phó Tổng thống Biden và thậm chí đặt câu hỏi về tình yêu nước Mỹ của đối thủ.

"Chúng tôi đã dành 4 năm qua để khắc phục thiệt hại mà ông Joe Biden gây ra trong 47 năm qua", ông Trump khẳng định.

Tự nhận mình là lá chắn cuối cùng có thể bảo vệ người dân Mỹ trước các lực lượng cực đoan, ông Trump tuyên bố: "Joe Biden và Đảng Dân chủ đã nhiều lần công kích nước Mỹ là vùng đất của sự bất công về chủng tộc, kinh tế và xã hội".

Ông Trump khẳng định chiến thắng của ông Biden chỉ có thể làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng đang bao vây nước Mỹ bất chấp làn sóng chỉ trích rằng ông đang sử dụng tài sản công cho mục đích chính trị cá nhân.

"Dưới quan điểm lạc hậu của phe cánh tả, họ không coi nước Mỹ là một quốc gia tự do, công bằng và đặc biệt nhất trên Trái đất. Thay vào đó, Đảng Dân chủ thấy một nước Mỹ tàn ác và đáng phải bị trừng phạt vì tội lỗi của mình", ông Trump nói tiếp.

"Cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu chúng ta có thể bảo toàn giấc mơ Mỹ hay chúng ta sẽ cho phép một chương trình nghị sự 'Made in China' phá bỏ giấc mơ mà chúng ta hằng mong muốn", Reuters dẫn lời Tổng thống Trump nói tiếp.

Ông Trump nhận đề cử của Đảng Cộng hòa, không tiếc lời chỉ trích đối thủ Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và "phó tướng" Mike Pence. (Ảnh: Wall Street Journal).

Bất chấp đại dịch, ông Trump tiếp tục phát biểu trước hơn 1.000 người ủng hộ tại sự kiện tối ngày 27/8: "Ở nước Mỹ dưới thời ông Biden, không ai có thể an toàn".

Tuy nhiên, đám đông dự sự kiện ngồi trên ghế trắng chỉ cách nhau vài inch và gần như không thực hiện giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang như khuyến nghị của các chuyên gia y tế, theo Reuters.

Khi bị ông Trump lên tiếng chỉ trích, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã phản bác trên Twitter: "Đêm nay, Tổng thống Trump nói nước Mỹ sẽ không an toàn dưới thời của tôi, vậy hãy nhìn quanh và tự hỏi bản thân: Bạn cảm thấy an toàn như thế nào ở nước Mỹ của Donald Trump?"

Trong một cuộc phỏng vấn với đài MSNBC cùng ngày 27/8, ông Biden cũng lên tiếng chê trách chính sách của đương kim Tổng thống Trump. Cụ thể, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ cho rằng đại dịch Covid-19 và biểu tình bạo loạn đều là "các triệu chứng bệnh" của nước Mỹ dưới nhiệm kì của ông Trump.

Cùng với ông Biden, "phó tướng" Kamala Harris cũng đưa ra lời phản bác cho bài phát biểu thu hút sự chú ý của ông Trump. Thượng nghị Harris tuyên bố: "Ông Trump đã thất bại trong các nhiệm vụ cơ bản của một tổng thống Mỹ. Ông ta không thể bảo vệ người dân Mỹ, rõ ràng là như vậy!"

chọn
Cận cảnh cầu vượt đường sắt nối nút giao Liêm Tuyền - QL1A ở Phủ Lý, Hà Nam đang xây dựng
Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam kết nối đường Lê Duẩn với QL 1A và cầu Châu Sơn ở TP Phủ Lý, Hà Nam nhằm loại bỏ xung đột giao thông giữa đường sắt quốc gia với đường bộ.