Phố đi bộ thành phố đi nhậu?

Sau 2 năm hoạt động, phố đi bộ Bùi Viện biến thành phố nhậu đúng nghĩa với nhiều tệ nạn

Chúng tôi ghé phố đi bộ Bùi Viện (đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) vào một khuya cuối tuần. Đây là một khu vực trung tâm nổi tiếng sầm uất, náo nhiệt nhất nhì TP HCM.

Quán nhậu san sát

Du khách với đủ màu da, dập dìu đổ về phố Bùi Viện như trẩy hội.

Nhiều người nói về đêm, đến phố này mà không phải để nhậu thì còn biết làm gì? Thế nên, không biết từ bao giờ, phố Bùi Viện ngoài tên khác là "phố Tây" thì còn có tên "phố đi nhậu" hay "đại công trường nhậu quốc tế".

Dọc hơn 1 km của phố Bùi Viện, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán cà phê, cửa hàng ăn uống vỉa hè ken đặc, len lỏi vào từng hẻm thông với các đường Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu... Không gì nhiều bằng quán nhậu! Dù hàng quán nhỏ hẹp, chật chội nhưng lúc nào cũng đông nghẹt khách.

Phố đi bộ thành phố đi nhậu? - Ảnh 1.

Đã 2 giờ sáng nhưng cuộc vui chưa có dấu hiệu kết thúc

Những ngày không cấm xe, nhiều người đặc biệt ái ngại khi đi qua đường này bởi sự ngột ngạt do hàng quán bủa vây, người xe chen nhau nhích từng chút một giữa khói bụi. Không khí đặc quánh mùi thức ăn. Tiếng nhạc xập xình. Tiếng cười nói huyên náo và những lời mời mọc, chèo kéo của nhân viên các quán bar, quán nhậu.

22 giờ trở đi, những tốp nam, nữ trẻ tuổi ngồi chật kín các quán nhậu. Bàn nhậu đặt san sát. Quán này tiếp quán kia, rác chất đầy dưới chân. Bia liên tục bật nắp. Sau những tiếng "dô" là tiếng cụng ly côm cốp xuyên đêm.

Mang tên là phố Tây nhưng ở đây người Việt đến nhậu là chủ yếu. Tìm đỏ mắt mới thấy vài cửa hàng bán quà lưu niệm, tranh nghệ thuật nhưng phía trước những cửa hàng này cũng đều có hàng rong hay bàn ghế của quán nhậu kế bên lấn sang.

Thoát khỏi dòng người xe chen chúc giữa phố, anh Nguyễn Văn Hoài Linh (36 tuổi, Việt kiều Úc) thở phào. Anh cho biết trở về Việt Nam du lịch và nấn ná lại TP HCM thêm ít hôm để được thăm phố về đêm. Nhưng khi đến phố Bùi Viện thì anh hụt hẫng, vì hóa ra phố đi bộ không khác gì phố nhậu.

"Ở đây không thấy trình diễn nghệ thuật, không ai quảng bá văn hóa nước nhà. Khác xa phố Tây Khaosan (Thái Lan), phố Jaksa (Indonesia), Jalan Bukit Bintang (Malaysia)... Tôi thấy đây không phải là điểm đến văn hóa nữa mà chỉ là phố thu hút người đến nhậu. Người ta ăn và nhậu trong một không gian nhếch nhác giữa hỗn độn âm thanh nhưng lại có thể ngồi đến gần sáng. Thật đáng ngạc nhiên!" - cô Hanna Phung, bạn gái anh Linh, nhận xét̉.

Thấm say, hát hò, la hét

1 giờ ngày 23/8, giữa mớ âm thanh hỗn tạp, đinh tai nhức óc, có tiếng chai bia rơi vỡ loảng choảng. Phía đối diện quán chúng tôi ngồi, 2 ông khách Tây say bét nhè, ẩu đả nhau khiến đám đông nhốn nháo.

"Chuyện cơm bữa ấy mà. Rượu vào lời ra. Không tránh khỏi xô xát, nhiều khi còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nhưng kinh doanh quán nhậu san sát nhau thế này thì phải chịu thôi. Mình can không được thì báo công an. Nhiều khi công an xuống đến nơi thì họ bỏ đi hết rồi" - nhân viên quán 178 Bùi Viện nói với chúng tôi.

Phố đi bộ thành phố đi nhậu? - Ảnh 2.

Trên mỗi bàn nhậu có ít nhất một bình shisha

Chuyện đánh nhau của 2 ông Tây được nhân viên giải quyết xong, khách quay về bàn. Thời điểm này, nhiều người thấm say, bắt đầu hát hò, la hét náo động cả khu vực. Nhiều người thản nhiên ngồi hút shisha, nhả khói khoan khoái. Để chứng tỏ độ sành điệu, những tốp thanh niên thay nhau hít lấy hít để quả bóng cười, lắc lư theo nhạc đầy phấn khích. Dưới ánh đèn chớp nháy mờ ảo, mùi shisha và khói thuốc bủa vây nồng nặc.

Càng về khuya, phố Bùi Viện càng bùng nổ, ồn ào. Bước ra từ các quán bar, vũ trường là những cặp đôi ngất ngưởng trong rượu mạnh, chất kích thích. Đây cũng là thời điểm xuất hiện những cô gái váy ngắn, vai trần, ngả ngớn bên những bàn nhậu.

"Massage từ A tới Z đấy. Cần tàu nhanh, tàu suốt gì cũng có. Giá từ 50 tới hơn 100 đô-la. Đến đây nhiều, nhìn là biết ngay gái hư hay ngoan!" - người chạy bàn tên Phương nói với chúng tôi rồi đá mắt về hướng góc quán. Ở đó có một cô gái phổng phao đứng kế ông Tây cao lớn. Cô gái lim dim mắt nhả từng sợi khói trắng sau khi rít một hơi thuốc dài. Phương tiếp: "Gái đấy. Hết tiền cứ ra đây ngồi. Kiếm chác được chút đỉnh lại nướng vào bia bọt, vũ trường".

Sau vài câu trao đổi bằng tiếng Anh bồi, cô gái ngã giá: "Seventy dollars". Ông Tây gật đầu, vòng tay khoác vai cô gái đi thẳng vào nhà nghỉ kế bên. Phương cao giọng: "Đấy. Thấy chưa. Tôi nhìn là trúng phóc!".

2 giờ, nhạc vẫn xập xình dồn dập. Những cuộc vui trên phố Bùi Viện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Thấy chúng tôi ra về, Phương không quên nhắc nhở: "Cầm giỏ cẩn thận. Coi chừng cướp!". 

Tạm giữ 10 đối tượng vụ hỗn chiến

Công an quận 1 cho biết đang tạm giữ 10 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến khiến một số người bị thương ở phố Bùi Viện. Trước đó, UBND phường Phạm Ngũ Lão gửi công văn đến Công an quận 1, nêu rõ: Vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương. Đồng thời, khi sự việc xảy ra, người dân đã dùng điện thoại quay và đưa lên mạng xã hội.

Thông tin về vụ việc lan truyền rất nhanh khiến người dân và khách du lịch có dư luận không tốt về phố đi bộ Bùi Viện, ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch của TP. UBND phường Phạm Ngũ Lão đề nghị công an xử nghiêm các đối tượng.

Điều tra bước đầu cho thấy khoảng 23 giờ ngày 30/8, nhóm của Huỳnh Xuân Vinh (33 tuổi, ngụ quận 5) gồm 9 người ngồi nhậu tại quán số 75 Bùi Viện. Sau đó, nhóm có xô xát với nhóm nhân viên quán số 73 sát bên (gồm Nguyễn Thị Giàu, Nguyễn Ngọc Anh Tú, Nguyễn Thị Nga, Võ Minh Thuy).

Nhóm nhân viên quán số 73 dùng mã tấu, cây inox, chổi... đánh nhóm Vinh. Bất ngờ, có nhóm khoảng 5 đối tượng (chưa rõ lai lịch) cầm các loại hung khí như gậy gỗ, gậy bóng chày, cây sắt... từ đâu xông đến tiếp tục tấn công nhóm Vinh. Khi cuộc hỗn chiến đang cao trào thì lực lượng Công an phường Phạm Ngũ Lão ở gần đó xuất hiện. Nhóm của Vinh có nhiều người bị thương nhưng nhanh chóng rời hiện trường. Công an đã đưa nhóm nhân viên quán 73 về trụ sở công an để lấy lời khai.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 mã tấu, 2 gậy bóng chày... Qua truy xét, công an đã đưa Vinh và các đối tượng chung nhóm này về làm việc. Một số đối tượng liên quan cũng trình diện, khai báo hành vi. Đến nay, xác định nữ nhân viên quán 73 là Nguyễn Thị Giàu cầm mã tấu chém Vinh gây thương tích.

S.Hưng

chọn
[Photostory] Dự án có lượng booking khủng nhất Hà Nội trong quý I/2024
Ngày 1/3 vừa qua, CapitaLand đã chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Lumi Hà Nội tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo CBRE, trong quý I, Lumi Hà Nội đã đạt được 4.500 booking, vượt hơn số lượng dự kiến chào bán ban đầu, giá bán dự kiến từ 66 triệu đồng/m2.