Rớt nước mắt trước hoàn cảnh bé trai bị ngã từ độ cao 10m

Bé trai 8 tuổi bị ngã từ độ cao khoảng 10m xuống đất, đã hôn mê hơn một tháng nhưng việc điều trị của em đang gặp khó khăn do gia đình quá nghèo.
rot nuoc mat truoc hoan canh be be trai bi nga tu do cao 10m TP HCM: Cô gái bị cướp giật túi xách, ngã xuống đường chấn thương
rot nuoc mat truoc hoan canh be be trai bi nga tu do cao 10m TP HCM: Chở ba đối đầu với xe tải, hai thanh niên nhập viện

Chúng tôi vừa có dịp tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lắk để thăm em YKat Niê, 8 tuổi, trú tại Buôn K’Bur, xã Hòa Khánh, TP Buôn Mê Thuột. Hiện cậu bé này vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Trước đó, ngày 5/3 em YKat Niê trèo lên cây vú sữa không may bị trượt chân rơi xuống mặt đất ở độ cao gần 10m.

rot nuoc mat truoc hoan canh be be trai bi nga tu do cao 10m
Em YKat Niê đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đăk Lắk. Ảnh: Hoàng công Minh.

Ngay sau đó, YKat Niê được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lắk cấp cứu. Tại đây các bác sĩ chuẩn đoán, em bị dập phổi cần phải chuyển đến đến bệnh viện tuyến trên. Nhưng ở thời điểm đó, vì không đủ điều kiện nên gia đình đành để YKat Niê tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Hiện tại, em đang hôn mê sâu, thân hình gầy gò, tay chân co rút lại do thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. Khắp cơ thể em đều bị gắn thiết bị y tế hỗ trợ khiến bao người chứng kiến không kìm được nước mắt.

rot nuoc mat truoc hoan canh be be trai bi nga tu do cao 10m
Bác sĩ đang điều trị cho bé YKat. Ảnh: Hoàng công Minh.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Y But Bkrông (bố của em YKat) không giấu được sự đau đớn kể lại: “Đến nay thằng bé nằm viện được hơn một tháng rồi. Cháu đã hôn mê hơn 25 ngày mới mở mắt nhưng vẫn đang trong tình trạng vô thức”.

Được biết hoàn cảnh gia đình của em Y Kat Niê thuộc diện hộ nghèo. Tài sản duy nhất của gia đình là căn nhà nền đất được dựng lên tạm bợ với lớp tôn không che nổi những cơn mưa lớn.

Cũng vì nghèo, anh Y But đành gửi hai đứa con nhỏ cho ông bà để bươn chải kiếm sống.

Hàng ngày anh đi làm phụ hồ, vợ thì làm công ai thuê gì làm nấy. “Có những ngày không ai thuê, không ai mướn để kiếm thêm ít đồng trang trải cuộc sống cho gia đình”, anh Y But rơm rớm nước mắt tâm sự.

rot nuoc mat truoc hoan canh be be trai bi nga tu do cao 10m
Căn nhà tạm bợ của gia đình anh Y But. Ảnh: Hoàng công Minh.

Sau khi bé Y Kat gặp tai nạn bị chấn thương sọ não, gia đình anh Y But ngày một khó khăn hơn khi không có đủ tiền chi trả viện phí, số tiền tích góp của gia đình đều dồn hết vào tiền thuốc men cho con. Tài sản trong nhà lần lượt ra đi.

"Nhiều lúc vợ chồng tôi rơi vào cảnh tuyệt vọng khi nhìn con trai nằm hôn mê sâu hơn một tháng”, anh Y But tuyệt vọng.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Y Bliu Arul - Phó Giám đốc Bệnh viện tỉnh Đăk Lắk cho biết: “Hiện đơn vị đang điều trị cho bé Y Kat Niê (8 tuổi) bị té cây vú sữa dẫn đến chấn thương sọ não và dập phổi. Cho đến nay, sau một tháng điều trị cháu vẫn hôn mê sâu, thở bằng canuyn (thiết bị để thở qua việc mở khí quản) mặc dù đã mở mắt nhưng không nhìn được, chân tay co cúp.”

Một bác sĩ khoa ngoại thần kinh cho biết tình trạng hiện giờ của Y Kat giống như người thực vật, quá trình điều trị sẽ tiếp tục kéo dài và gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo anh Y But, sau một tháng điều trị viện phí của bé hơn 30 triệu đồng. Hi vọng cuối cùng cũng đã đến với bé Y Kat khi được chuyển đến Bệnh Nhi Đồng II để tiếp tục điều trị.

Thế nhưng,hành trình giành lại sự sống cho bé Y Kat ngày càng trở nên gian nan khi quá trình điều trị của bé kéo dài, số tiền được hỗ trợ đang cạn dần. Nỗi lo viện phí, thuốc thang và sinh hoạt phí khiến anh Y But không khỏi bận lòng.

Thời gian điều trị cho bé đang kéo dài nhưng gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi kính mong nhận được sự quan tâm của những nhà hảo tâm, cộng đổng mở rộng tấm lòng vàng để bé Y Kat có thể tiếp tục điều trị.

Khi biết về gia cảnh của bé Y Kat, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến Bệnh viện tỉnh Đăk Lắk để hỡ trợ, đóng góp đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm khác ủng hộ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin liên hệ: Mẹ bé, chị H Neh Niê qua SĐT: 08 86614059. Hoặc hỗ trợ trực tiếp cho bé Y Kat Niê tại Khoa Thần Kinh, lầu 3 Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Dồn dập xây khu công nghiệp mới
Rất nhiều nhà phát triển đang rục rịch khởi động các khu công nghiệp mới từ Bắc chí Nam. Theo tổng hợp của người viết, ít nhất 30 dự án có kế hoạch thi công xây dựng trong giai đoạn nửa cuối 2025 trở đi.