“Nguyễn Văn Thảo chưa có vợ con, ở địa phương cậu ấy không gây sự với ai bao giờ, cũng như chưa từng có tiền án tiền sự gì…”, lãnh đạo UBND xã Tân Long nói.
“Từ nay ai trông em cho mẹ nữa con ơi, ai nũng nịu đòi mẹ phải mua quà cho em nữa. Rồi cả mỗi khi bố mẹ đi làm về, chẳng còn ai hỏi bố mẹ xem có mệt không”, mẹ bé trai 8 tuổi bị sát hại khóc nghẹn.
Khoản nợ phải trả ngắn hạn trị giá hơn 1.800 tỷ đồng đã được Kinh Bắc hạch toán từ 6 năm trước liên quan đến thương vụ mua lại dự án khách sạn 100 tầng gần Keangnam, vẫn chưa được tất toán cho Tân Hoàng Minh.