Câu chuyện về chàng sinh viên năm cuối Trường ĐH Điện lực trong lúc đi làm thêm đã trả lại số tiền 320 triệu đồng cho khách bỏ quên trên xe mình đang khiến nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ và cảm phục.
Thông tin tới chúng tôi trong chiều nay (23/10), Trung tá Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng Công an phường Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin và số tiền 320 triệu đồng tiền mặt do bạn Vũ Huy Cảng (SN 1995, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), hiện đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Điện lực tới giao nộp do khách để quên trên xe máy của mình.
![]() |
Số tiền mặt lên tới 320 triệu đồng mà em Cảng đã giao nộp Công an phường Quang Trung để trả lại người bỏ quên. Ảnh: NVCC. |
Ông Hưng cho biết: "Đây là trường hợp một bạn sinh viên năm cuối đi làm thêm để kiếm tiền bằng nghề lái xe. Trưa ngày 20/10, em Cảng có chở một người khách từ Phùng Khoang tới khu vực gần cầu Vĩnh Tuy để rút tiền tại ngân hàng. Số tiền mà người khách này rút khá lớn, khoảng 320 triệu đồng tiền mặt.
Rút xong, người này đã nhờ Cảng để vào cốp xe máy cho an toàn để chở về địa chỉ 180 Trần Duy Hưng. Tới nơi, khách cũng trả tiền xe đàng hoàng cho tài xế và Cảng cũng vui vẻ trả khách ở địa chỉ trên. Tuy nhiên, cả hai đều vô tình 'quên' đi cái túi đựng tiền để trong cốp xe máy.
Do lúc vẫy xe, người khách này không gọi qua hệ thống mà chỉ vẫy bất chợt trên đường nên nếu có lòng tham, em Cảng cũng có thể dễ dàng tham lam số tiền đó. Nhưng Cảng đã làm điều ngược lại là đem số tiền đó tới cơ quan Công an phường Quang Trung để trình báo vào khoảng hơn 21h cùng ngày.
Chúng tôi cũng đã liên hệ với Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) để xác minh hai chiều. Cuối cùng, chủ nhân thật sự của số tiền đó đã được mời đến Công an phường Quang Trung và gặp mặt trực tiếp em Cảng. Hai người nói chuyện cùng nhau và nhận đúng mặt thì chúng tôi mới làm các thủ tục để trao trả tiền cho người mất theo đúng quy định của pháp luật".
Cũng theo vị lãnh đạo Công an phương Quang Trung, Vũ Huy Cảng là người có tinh thần trách nhiệm, không có lòng tham. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, phải đi làm thêm nhưng khi nhặt được số tiền không phải của mình, cậu đã sẵn sàng trả lại. Đây là tấm gương điển hình cần nhân rộng, trong xã hội rất hiếm có những người như em này.
Tâm sự với chúng tôi, em Vũ Huy Cảng cho hay, mình là con thứ ba trong một gia đình có 4 anh em, bố mẹ đều làm nông dân quê ở tỉnh Nam Định.
![]() |
Trả lời lý do tại sao lúc đó với số tiền lớn như vậy mà Cảng không có ý định chiếm đoạt hay sở hữu, em này tâm sự: "Thực ra lúc đó em cũng le lói một chút ý nghĩ nó là của riêng mình. Tuy nhiên, ý nghĩ đấy sớm dập tắt vì em nghĩ người đầu tiên là anh trai cả của em. Em nghĩ anh khách kia cũng giống anh trai em, làm quản lý hay chủ thầu trong ngành xây dựng, có nhiều lúc phải mang nhiều tiền trong người.
Số tiền này nếu của mình thì đó là cả 1 thời tuổi trẻ giành dụm. Hơn nữa, nếu số tiền này là của nhiều người khác thì anh kia bắt buộc phải trả. Nếu không trả được còn có thể bị đi tù và liên quan đến gia đình, vợ con của anh đó nữa. Nên em đã quyết tâm trả lại bằng được số tiền này cho vị khách đó".
Ngay trong chiều ngày 20/10, Huy Cảng đã phát hiện ra số tiền trong túi vải trên khi mở cốp xe để chuẩn bị đi làm ca chiều. Sau khi đi tới ngõ 180 Trần Duy Hưng cũng như phố Phùng Khoang (là nơi đón khách buổi trưa) thì đều không thấy người khách đó. Sợ số tiền lớn vậy sẽ có người đến nhận chằng, Cảng đã đến cơ quan công an Phường Quang Trung để trình báo và nhờ trả lại giúp.
“Lúc bấy giờ em nghĩ nhiều cho người bị mất hơn là bản thân mình. Em nhờ công an trả lại cho người đánh rơi và sau đó về nhà, lúc đó đã hơn 1 giờ sáng ngày 21/10 rồi. Cuộc sống của em tuy có đôi chút khó khăn nhưng ngoài giờ học, lúc rảnh rỗi vẫn tranh thủ đi làm thêm để không phụ thuộc nhiều vào bố mẹ ở quê nhà. Điều em vui nhất chính là khoảnh khắc chủ nhân thực sự đã nhận lại được số tiền kia. Em cũng mừng cho họ và họ cũng cảm ơn em", Huy Cảng xúc động nói.
![]() |
Bất kể nắng mưa sớm tối, thầy Hiệu trưởng vẫn đứng chào đón học sinh ở cổng trường
Dù nắng mưa hay sớm tối, thầy Hiệu trưởng luôn đứng ở cổng trường để chào/đón các em học sinh cả khi đến trường và ... |