![]() |
Trẻ em dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk dễ bị dụ dỗ, lôi kéo. Ảnh: Trang Anh |
Dưới căn nhà nhỏ lụp xụp, xiêu vẹo không có gì giá trị ngoài chiếc giường đã cũ, chị Hoàng Thị Pà (SN 1976, thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi con của chị là T.A.D (12 tuổi) từ TP Hồ Chí Minh trở về và kể lại chuỗi ngày bị “bót lột”.
Do chị Pà không nói được tiếng Việt phổ thông nên chúng tôi phải nhờ em Sùng Thị Hoa (16 tuổi) phiên dịch giúp. Thông qua em Hoa, chị Pà cho biết, T.A.D là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên D. không được đi học như bạn bè cùng trang lứa. Cách đây khoảng 1 tháng, D. đi theo ông Th. ở thôn Ea Ul (xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) xuống huyện Krông Pắk và gặp một cặp vợ chồng. Sau khi ăn bữa cơm tại đây, các em được đưa xuống TP HCM làm tại xưởng may mặc của một người đàn ông tên T.
Em D. với gương mặt ngây thơ, non nớt vẫn hoảng sợ khi nhớ lại quãng thời gian lao động tại Sài Gòn. D. cho hay, em được đưa xuống thành phố cùng với S.V.S (11 tuổi, cùng thôn) để phụ may quần áo cho cơ sở ông T.
Mỗi ngày các em phải làm việc từ 7h sáng đến 12h trưa, sau khi ăn xong lại tiếp tục làm từ 14h – 19h tối, rồi từ 20h – 0h đêm, khiến các em mệt lả, kiệt sức…
Cũng theo D. từ ngày làm ở đây, em và S. liên tục bị chủ dùng tay và ống nước đánh đập…Có những lần buồn ngủ vì quá mệt, các em xin ông T. ngủ những người này không cho.
![]() |
Chị Pà vô cùng bức xúc sau khi nghe con mình kể lại vụ việc bị bạo hành khi đi làm. Ảnh: Trang Anh |
Tương tự, em S.V.S (11 tuổi, thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về quãng thời gian 1 tháng lao động tại TP Hồ Chí Minh.
Em S. cho hay, khi em đang học lớp 3 tại trường Tiểu học Cư Pui thì nghe một người tên Th. gần thôn giới thiệu đi xuống TP HCM làm với mức lương 13 triệu đồng. Thấy số tiền lớn, lại muốn đi theo các anh chị đi trước nên em bỏ học ngang để xuống phố thị làm.
Tuy nhiên, khi xuống đây, em S. cho biết phải làm việc cực nhọc từ sáng đến tận đêm khuya. Khi em làm sai gì hay may đồ không được đều bị chủ chửi bới, đánh đập… Nhiều lần bị bạo hành các em quá hoảng sợ muốn bỏ trốn nhưng đều bất thành.
Theo em S. và D, vào tối chủ nhật (1/4 – PV) chỉ vì không rửa bát mà ông T. chửi bới rồi hành hung, thậm chí kề dao vào cổ 2 em mặc cho các em đã khóc lóc, van xin.
Em S. cho hay, hàng ngày trong lúc làm tại xưởng em vẫn bị đánh 2-3 lần/ngày.
![]() |
Em D. (áo cam) và em S. (áo vàng) diễn tả lại hành động bị ông T. bóp cổ, nắm tóc và kề dao vào cổ. Ảnh: Trang Anh |
Sau đó, vì quá hoảng sợ bởi những trận đòn roi của ông T., 2 em chạy ra ngoài đường thì gặp được lực lượng chức năng nên được đưa về trụ sở Công an xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).
Theo báo cáo nhanh của Công an xã Phạm Văn Hai do 2 em nhỏ không biết nói tiếng phổ thông nên Công an xã không thể khai thác thông tin liên quan đến gia đình. Đến khoảng 9h ngày 3/4 công an xã đã liên hệ được với ông H.V.T (SN 1989, ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) nơi 2 em cư ngụ.
Trong quá trình làm việc, ông T. cho biết, được một người tên Đen (không rõ lai lịch – trước làm tại cơ sở của T.) xin cho 2 em làm cùng và có sự đồng ý của bố mẹ nhưng T. không nhận. Sau đó, khi biết được thông tin 2 em qua mạng xã hội thì T. đến công an xã bảo lãnh 2 em do bố mẹ các cháu nhờ vì đang trên đường vào đón.
Tuy nhiên, theo em S. và D. khi thấy ông T. đến bảo lãnh 2 em vô cùng hoảng sợ và không muốn trở về cùng ông vì lo sợ bị “bạo hành”.
Chị Pà cho hay, từ ngày con chị vào TP Hồ Chí Minh, gia đình chị không có bất kì thông tin gì của con. Đến khi cơ quan chức năng thông báo chị mới biết được vụ việc.
Chị Pà còn bức xúc cho biết, khi xuống đến nơi ông T. gặp gia đình bà vẫn tỏ vẻ vui mừng như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc dù trước đó đã có những hành động không đúng với con chị.
Liên quan đến vấn đề này, ông Y Bay M’lô, cán bộ Lao động – Thương binh – Xã hội xã Cư Pui cho biết, 2 em nhỏ được một người thân đưa đi, rồi sau đó tiếp tục đưa cho một người tên Thường (ngụ TP Hồ Chí Minh). Người này sau đó đã dẫn 2 em vào TP Hồ Chí Minh để làm cho cơ sở may mặc mà không thông qua chính quyền địa phương.
Cũng theo ông Y Bay vào tối 5/4 ông cùng gia đình hai em S. và D. đã vào TP Hồ Chí Minh đón 2 em về nhà. Khi được đưa về, các em nói khi ở dưới đó lao động bị đánh đập, đến tối hôm xảy ra sự việc, em S. nói bị đánh nên rủ D. bỏ đi…
Theo vị cán bộ bộ Lao động – Thương binh – Xã hội xã Cư Pui, đơn vị vẫn chưa có báo cáo cụ thể lên UBND huyện và Công an huyện về vụ việc trên.
Còn ông Trương Hữu Phấn, Trưởng phòng Lao động – Thương binh – Xã hội huyện Krông Bông cho biết, đơn vị đã nghe xã báo cáo lại về sự việc. Hiện tại sức khỏe 2 em đã ổn định, 1 em đã trở lại đi học bình thường.
Theo ông Phấn, ngoài trường hợp của 2 em thì theo thống kê trên địa bàn huyện còn có 24 em với độ tuổi từ 14-16 tuổi (chủ yếu xã Yang Reh và Dang Kang) bỏ học đi lao động ở các nơi. Các em chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn, "ngại" đi học và do anh chị, bạn bè rủ rê…
![]() |
Người nhà bệnh nhân ném ghế vào điều dưỡng, đập phá máy móc tại bệnh viện
Cho rằng các bác sĩ làm khó bệnh nhân nên ông H. đã chửi bới, ném ghế về phía người điều dưỡng và đập phá ... |
![]() |
Phát hiện hầm đạn nghi chứa chất độc hóa học gần trường tiểu học
Tại vị trí cách mặt đất khoảng 1m, lực lượng Công binh đã phát hiện 34 quả đạn cối 82mm cùng 3 hộp đựng chất ... |
![]() |
Xe tải húc 70m lan can cầu rồi 'nằm phơi bụng' trên đường
Xe tải đang chạy bỗng dưng mất lái nằm phơi bụng ngang đường khiến nhiều người dân bị một phen hoảng hốt. |