“Chúng ta phải đặt câu hỏi rõ ràng rằng, ai viết nhạc ra để ca sĩ lấy đi hát một đêm kiếm mấy chục nghìn USD, 300 triệu, 500 triệu để làm giàu, mua xe hơi nhà lầu... Bầu show tổ chức đêm nhạc bán cả chục triệu một đôi vé. Trong khi đó tác giả âm nhạc lên tiếng đòi mấy đồng thì chửi um sùm", ông Đinh Trung Cẩn cho hay.
Khi được hỏi, tại sao chị không tận dụng phát ngôn gây sốc trước khi ra mắt sách để nhiều người biết tới chị? - nhà báo Khương Diệp Anh cho biết bản thân không thích lộng ngôn để được nổi tiếng.
Chia sẻ về cuốn sách có cái tên rất gợi cảm “Tôi yêu em ả đàn bà hư hỏng“, tác giả Khương Diệp Anh chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xung quanh tập truyện đầu tay.