Bất chấp cái nắng gay gắt lên tới hơn 40 độ C, nhiều sĩ tử đã có mặt tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội với cả bảng vẽ, xô nhựa 'đội' trên đầu để tránh nắng.
Kết thúc bài thi cuối cùng kỳ thi THPT 2018, trời Hà Nội đổ mưa rào. Các thanh niên tình nguyện sẵn sàng dầm mưa, dùng ô cỡ lớn che cho thí sinh ra tận cổng trường.
Lực lượng thanh niên tình nguyện đã phát hơn 300 chiếc quạt cầm tay, trông xe miễn phí và mời nước mát cho phụ huynh bên ngoài giúp xua tan cái nóng mùa hè.
Ngoài những vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy chế, thí sinh chỉ có thể đem theo chai nước nhưng bị bóc nhãn, không có một kí tự nào ngoài vỏ.
Dưới cái nắng lên tới 36 - 37 độ C, phụ huynh và thí sinh dường như được 'hạ nhiệt' hơn với những cốc nước mát, chiếc ô che của các bạn thanh niên tình nguyện.
Hình ảnh những thanh niên tình nguyện đội nắng tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông, hướng dẫn người nhà thí sinh thi THPT tìm chỗ nghỉ trong ngày nắng nóng khiến nhiều người xúc động.
Hơn 8 năm nay, ông Ngô Văn Như, 55 tuổi, trú tại La Phù (Hoài Đức- Hà Nội) đã 17 lần hiến máu cứu người. Ông vẫn tâm niệm sẽ hiến máu cho đến khi nào sức khỏe còn cho phép và các bác sĩ “chê” không nhận máu từ ông nữa mới thôi.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.