Một mong muốn của PGS Văn Như Cương lúc sinh thời, đó là tổ chức tang lễ không lãng phí và tiền phúng viếng sẽ được dùng vào việc xây trường cho trẻ vùng cao.
Mắc bệnh ung thư gan di căn khi vừa mổ u xơ tiền liệt tuyến, bảo sĩ bảo điều trị tích cực cũng chỉ sống được 3- 5 tháng, nhưng bằng nghị lực của mình, thầy Văn Như Cương đã chiến đấu với căn bệnh quái ác suốt 3 năm qua.
Sáng nay (9/10), khi biết tin thầy Văn Như Cương qua đời, nhiều người đã tới trước cổng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) để chia buồn về sự mất mát này.
Theo Đại biểu Quốc hội, vẫn có khả năng một người đã có nhà và đang sinh sống tại một địa phương nhưng vẫn có thể đủ điều kiện mua NOXH tại địa phương khác, từ đó phát sinh nguy cơ trục lợi và đầu cơ chính sách.