Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mới đổi tên thành lập Trung tâm Giám định và Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh được xem như tín hiệu đáng mừng, trong bối cảnh “cuộc chiến” phân định tác phẩm thật-giả nhức nhối thời gian qua.
Vụ lùm xùm mà nhà đấu giá Chọn (Hà Nội) gặp phải với bức tranh lụa được cho là của Vũ Giáng Hương (1930 - 2011) một lần nữa làm cho “tảng băng trôi” tranh giả - tranh nhái tại Việt Nam thêm phần lộ diện trắng trợn hơn.
Ông C.H.L mua 5 bức tranh của một người tên Khánh, khi mang ra làm khung thì mới phát hiện đây là tranh giả. Điều đáng nói là đó có tranh của họa sĩ Trần Lưu Hậu, Phạm An Hải - hai người đang có tranh được giới sưu tập ưa thích và cố họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm.
Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương - con trai của cố danh hoạ Bùi Xuân Phái khẳng định bức tranh vừa được bán đấu giá với mức 102.000 USD là tranh giả, không phải tranh do cha ông vẽ. Ông cũng sốc và ngạc nhiên khi biết người đưa bức tranh này ra bán đã không nói rõ với mọi người.
Tnh An Giang đã công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 29 dự án; ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.