Hình ảnh những đứa trẻ vùng cao ăn vội vàng nắm cơm với măng "mặn hơn muối", uống từng ngụm nước suối bằng thân tre, lá rừng, vượt qua quãng đường 28km trong 5 tiếng rưỡi đồng hồ để đến trường… đã khiến người xem phải bật khóc vì xúc động.
Khi vừa thoáng thấy bóng các thầy cô đi tới đầu bản để vận động đi học, nhiều em học sinh đã "trốn" lên rừng. Tiền thầy cô tạm ứng mua SGK cho học sinh, phụ huynh cũng chẳng đóng...
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, thế nhưng trong đôi mắt, nụ cười của những em nhỏ vùng cao luôn toát lên niềm vui và tình thần lạc quan đến lạ thường.
Tuyến đường rộng 40 m kết nối KĐT Xuân Phương - QL32 mới chỉ thông xe được một đoạn dài gần 1 km, đoạn còn lại vẫn dày đặc nhà cửa chưa thể giải tỏa mặt bằng.