Sáu tuổi đã theo mẹ lên rẫy. Bảy tuổi tự đi bẻ măng rừng về bán, tự nấu cơm, chăm mấy em nhỏ...là những gì mà chúng tôi chứng kiến được khi về với các bản làng vùng cao.
Ngày hè với trẻ vùng cao không phải là những chuyến du lịch cùng gia đình, là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học mà là những ngày bận rộn mưu sinh, theo cha mẹ lên nương, lên rẫy hay xuống khe, suối bắt cá cải thiện bữa ăn...
Phạm Đình Quý, 46 tuổi ở Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội đã tập hợp bạn bè và các nhà hảo tâm thiện nguyện cùng chung tay thực hiện ý tưởng xây dựng 100 điểm trường mới cho trẻ em vùng cao.
Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, chưa bao giờ thể chế cho thị trường bất động sản lại vận động linh hoạt, năng động như hiện nay. Trong khi chưa kịp sửa luật thì Quốc hội đã ban hành hàng loạt nghị quyết để kịp thời điều hành thị trường.